Thứ ba, 29/4/2025

Trả thù chồng bằng cách đong đưa với người khác

Sao Phương không 'đong đưa' với chồng?

Chị từng cảm nhận “hồi đó phải nói rằng tôi và chồng tôi yêu nhau lắm”. Còn bây giờ thì sau? Chị có còn đong đưa với chồng của chị hay không? Chị có còn đong đưa để anh ấy thấy chị vẫn còn là một “người tình” của anh ấy hay không? Hay chị chỉ đong đưa với những người đàn ông khác thôi. (Huynh Thanh Liem)
>
Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

Phương ơi, hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn

Những người đàn ông khác cũng không phải kẻ thù, đừng làm khổ họ và khổ chính mình. Vì nếu bạn để những mối quan hệ đó đi xa hơn, bạn sẽ không làm chủ được bản thân và cũng sẽ mắc sai lầm như chồng bạn đã mắc phải. Và sau đó, người phải gánh chịu hậu quả sẽ là những đứa trẻ vô tội. (Vu Thu Huong)
>
Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

Đã có lúc tôi muốn trả thù chồng vì thói trăng hoa

Nhưng tôi nghĩ lại chẳng để làm gì, mà có khi còn làm bố mẹ và con mình tổn thương. Vì vậy tôi đang dành thời gian để thật sự lắng nghe tình cảm của mình, nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ đề nghị ly hôn để anh được tư do quan hệ thoải mái và cũng là để giải thoát chính mình. (Nguyễn Mộc Miên)
>
Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

Không thể chồng ăn chả, vợ ăn nem Phương à

Tôi là đàn ông nên tôi cũng hiểu rằng họ không chịu nổi nếu biết vợ mình có người khác. Tâm lý đó đúng là rất ích kỷ, nhưng nó luôn là một cái gì đấy sẵn có trong bản thân người đàn ông mất rồi. Lúc đấy chị không thể nói rằng anh làm thế được tại sao tôi thì không. (Nguyen Duc Manh)
>
Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác