From: Nguyễn Mộc Miên
Sent: Thursday, July 24, 2008 1:55 PM
Subject: Gui toa soan: Chia se voi Chi Hong va Phuong
Chào chị Hồng và Phương!
Đọc tâm sự của 2 chị tôi muốn rơi nước mắt khi nhớ đến tình cảnh của mình cách đây một năm.
Trước khi tôi lấy chồng tôi đã biết chồng mình không phải là người đàn ông thật sự nghiêm túc trong quan hệ nam nữ, vì tôi từng bắt gặp anh quan hệ với gái, nhưng lúc đó vì yêu anh nên tôi đã bỏ qua. Tôi nghĩ là khi lập gia đình rồi thì anh sẽ đàng hoàng hơn.
Sau khi lấy nhau thì tôi có thai. Thời gian có thai là thời gian đau khổ nhất mà tôi từng trải qua. Anh vẫn thế, vẫn quan hệ với những người phụ nữ khác, hàng đêm anh chat với người tình của mình ngay trước mắt tôi, anh thường xuyên về nhà lúc hơn nửa đêm đến 1-2h sáng trong lúc tôi bụng mang dạ chửa ở nhà một mình.
Trong suốt thời gian mang thai không đêm nào mà tôi không khóc, vừa khóc vừa lo cho bào thai trong bụng không biết cháu có phát triển bình thường không vì mẹ quá stress.
Sau khi tôi sinh con, rất may mắn là con tôi vẫn phát triển bình thường. Nhìn con tôi thật sự muốn cháu có một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ nên tôi tha thứ cho anh (nhưng tôi không quên được), rồi chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau cho đến lúc tôi phát hiện ra là anh vẫn chứng nào tật nấy.
Tôi buồn, nhưng không đau khổ nhiều nữa vì cảm xúc đã chai sạn. Tình yêu trong tôi dần dần cũng cạn vì anh không xứng đáng để nhận tình yêu của tôi nữa. Đôi lúc tôi cũng có ý định trả thù như Phương, nhưng nghĩ lại chẳng để làm gì, mà có khi còn làm bố mẹ và con mình tổn thương. Việc trả thù đó còn làm hạ thấp nhân phẩm của mình.
Vì vậy tôi đang dành thời gian để thật sự lắng nghe tình cảm của mình, nếu không còn gì nữa thì tôi sẽ đề nghị ly hôn để anh ấy được tư do quan hệ thoải mái và cũng là để giải thoát chính mình.
Hiện tại tôi sống nhiều cho bản thân hơn, không còn dồn hết tâm trí, tình cảm và cả vật chất cho một người không còn xứng đáng với tình cảm và sự hy sinh của mình nữa. Và tôi thấy thật sự thoải mái.
Hy vọng tâm sự của tôi gợi ý cho bạn một giải pháp tích cực hơn là trả thù theo cách bạn đang làm.
Mộc Miên