From: Tam Le
Sent: Friday, July 25, 2008 10:59 AM
Subject: Gui Phuong
Chào bạn Phương,
Tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống bạn, không biết phải giải quyết như thế nào? Người chồng tôi tin tưởng và kính trọng bấy lâu nay đã phản bội tôi đi theo một đứa con gái chẳng ra gì. Cô ta biết chồng tôi đã có gia đình và con còn rất nhỏ, nhưng vẫn cứ quan hệ với chồng tôi mặc cho xã hội lên án.
Tôi cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác khi rơi vào trường hợp như thế này cảm thấy mình bị xúc phạm và đau khổ tột cùng. Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đến cái chết, nhưng nghĩ lại tại sao mình phải làm như vậy với người mà không đáng với mình. Và lại con tôi còn rất nhỏ, tôi không thể bỏ rơi nó được. Nếu tôi chết tôi sẽ mang tội lớn với bố mẹ tôi, những người đã sinh thành ra tôi mà tôi chưa một ngày báo đáp.
Đối với tôi mà nói tình yêu dành cho chồng đã không còn như xưa, nhưng cũng như bao phụ nữ khác nhất là phụ nữ Việt Nam mình ai cũng có tấm lòng vị tha rất lớn. Vì vậy, tôi đã chấp nhận tha thứ cho chồng để con tôi còn có bố và tôi cũng nhấn mạnh không bao giờ chấp nhận cuộc tình tay ba, tôi chỉ tha thứ cho anh một lần duy nhất mà thôi. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi rất hận chồng tôi, vì anh đã đánh mất lòng tin của tôi rồi.
Vì vậy tôi khuyên Phương một điều chân thành nếu bạn còn yêu chồng và nghĩ cho con bạn bạn nên tha thứ cho anh ấy mặc dù những việc anh làm không thể chấp nhận được, để anh còn đường quay về với gia đình.
Chúc bạn mau quay về với con người của bạn như xưa.