TP HCMTrong ký ức của chị Thu Hương, con gái Trần Hoài Ân có nước da trắng hồng, đôi môi chúm chím.
Ninh ThuậnGia cảnh túng quẫn, năm 2 tuổi cậu bé Hoàng Văn Phúc được cha mẹ gửi vào cô nhi viện để "có bữa cơm no", hy vọng sau này bớt nghèo sẽ đón về.
Trung Quốc30 năm đi qua 60 thành phố lớn nhỏ để tìm đứa con mất tích, bà Trần không ngờ con trai những năm qua sống cách mình 10 km.
TP HuếViệc đầu tiên khi về nhà sau 50 năm lưu lạc của anh Văn Thành là thắp hương cho mẹ và xin hạ bát hương của chính mình trên bàn thờ gia đình.
TP HCMThấy người đàn ông xuất hiện trên màn hình điện thoại với đôi mắt, nụ cười giống hệt đứa con trai mất tích đúng ngày đất nước thống nhất, bà Lâm Yến bưng mặt khóc.
Thanh HóaGần một tháng qua, ngày nào ông Giầu, bà Thịnh cũng bận bịu tiếp chuyện những người báo tin, hy vọng phép màu xảy ra giúp họ tìm thấy đứa con đã mất tích 25 năm trước.
Được thông báo tìm thấy con trai, cụ Nguyễn Thị Lâm, 89 tuổi, vẫn tưởng con cháu nói dối cho tới khi nhìn thấy ảnh một người đàn ông giống chồng y đúc.
Trung QuốcChỉ tích tắc buông tay con trên ga tàu năm 1963, ông Lou không ngờ phải 58 năm sau ông mới gặp lại con mình.
Bị bỏ rơi ở khu mua sắm, cậu bé Mỹ được trao nhầm cho một cặp vợ chồng có con bị bắt cóc và cuộc đời rẽ sang lối khác.
Đôi vợ chồng già Trung Quốc đã nhờ cảnh sát tìm lại được cháu trai 3 tuổi bị chính con trai và con dâu mình bán đi.
Một cậu bé Mỹ vừa được tìm thấy trong khu rừng sau 3 ngày đi lạc và em kể rằng có chú gấu tốt bụng đã giúp mình sống sót.
Sau 5 tháng được truyền thông giúp đỡ, ông bố Trung Quốc đã tìm lại được cậu con trai mất tích từ 31 năm trước.
Một người đàn ông Trung Quốc bắt cóc cô gái 17 tuổi về làm vợ bé và che mắt người ngoài bằng cách xưng hô "bố - con".
Nghĩ con đi Mỹ sẽ sung sướng, lớn lên về đón mẹ qua đoàn tụ, bà Đẹp (TP HCM) gửi bé lên máy bay, giờ hối hận, tìm kiếm khắp nơi.
Nhờ mạng internet và công nghệ ADN, cô gái Mỹ gốc Hoa đã được đoàn tụ với cha mẹ đẻ và các em ruột sau nhiều năm xa cách.
Thấy nồi cơm ngày nào cũng vơi đi lạ thường, ông Kiếm (Quảng Trị) nghĩ do mèo lục, hoá ra là cậu con lén mang cho chàng trai đi lạc.
Cara Jane có tình bạn không thể tách rời với Karen từ thuở nhỏ, nhưng tận 50 năm sau, họ mới biết có cùng một người cha.
Trước khi qua đời, người phụ nữ Trung Quốc nguyện hiến giác mạc cho người khác để đôi mắt mình vẫn tiếp tục dõi tìm con.
Gần hai tháng lặn lội khắp nơi tìm con gái, đến lúc cạn sạch tiền, vợ chồng chị Chiêu muốn buông bỏ thì tin vui đến.
Hôm nay (3/4), ông Wang Mingqing (Trung Quốc) và vợ sẽ được gặp lại đứa con bị lưu lạc từ năm 1994 của mình.