Hãng phim Hollywood Universal Pictures nói sẽ kiện các công ty công nghệ nếu lấy phim của họ huấn luyện trí tuệ nhân tạo.
Tạo hình và diễn xuất của diễn viên do AI tạo trong phim "Chốt đơn" bị chê vô hồn khi thay thế hoa hậu Thùy Tiên.
MV "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" bị khán giả nói thiếu chân thực do dùng AI quá đà, êkíp rút kinh nghiệm và gỡ video.
Chân dung bốn nữ anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó có chị Võ Thị Sáu, được phục dựng ảnh màu.
Để "Phù thủy xứ Oz" (1939) phù hợp chiếu trên màn hình khổng lồ, AI mở rộng góc phim, thêm chi tiết mới vào nền, làm nét các cảnh quay.
Nhà sản xuất dùng AI thay đổi cái kết của "Raanjhanaa" - phim Ấn Độ ra mắt năm 2013, gây tranh cãi về quyền sáng tạo.
Không còn đứng sau hậu trường, robot đang sải bước, trò chuyện cùng người mẫu và thiết lập sàn diễn kiểu mới trên thế giới.
GlobeScribe, ứng dụng dịch sách bằng AI, khiến nhiều nhà văn, dịch giả lo ngại về chất lượng ngôn ngữ và vấn đề văn hóa.
Netflix lần đầu đưa AI tạo sinh vào quá trình sản xuất series "El Eternauta", xử lý nhanh gấp 10 lần cách truyền thống.
Ai-Da, "nghệ sĩ" robot đầu tiên trên thế giới, cho rằng việc vẽ Vua Charles III phản ánh cách AI định hình bối cảnh văn hóa ngày nay.
The Velvet Sundown - ban nhạc do AI tạo - tự nhận họ "thách thức ranh giới về quyền tác giả, bản sắc và tương lai âm nhạc".
Khi AI thay con người đọc và phân tích tác phẩm, quan niệm "đọc nhiều là thước đo của trí tuệ" dần mất chỗ đứng.
Chỉ cần một cú quét cơ thể qua điện thoại, AI giúp bạn phối màu, tạo mẫu riêng, may đo chỉ trong vài ngày.
Gerd Gigerenzer vẽ viễn cảnh các công ty công nghệ điều hành cuộc đời bạn, và trợ lý ảo sẽ chuyển thành siêu trí tuệ, trong "Khôn ngoan hơn thuật toán".
Các nghệ sĩ, diễn viên lồng tiếng khắp thế giới đồng loạt phản đối việc giọng nói của họ bị "ăn cắp" để huấn luyện AI.
70 tác giả Mỹ kêu gọi không dùng AI trong lĩnh vực xuất bản, cho rằng trí tuệ nhân tạo ăn cắp chất xám của con người.
Cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và chuyên gia công nghệ dự đoán trí tuệ nhân tạo AI có thể thao túng, lừa dối con người, trong "Genesis: Khởi nguyên".
LondonBjörn Ulvaeus, thành viên của ABBA, đam mê công nghệ, viết nhạc bằng trí tuệ nhân tạo, xem AI là trợ thủ đắc lực.
Tác giả Salman Rushdie cho rằng AI chưa biết đùa, nhưng nếu một ngày nó viết được cuốn sách hài hước thì nghề văn sẽ bị đe dọa.
Đan Trường thuộc số ít nghệ sĩ hào hứng dùng AI làm MV, và dù bị nói "khô cứng, thiếu cảm xúc", anh xem thể nghiệm là cần thiết.