Một phụ nữ cần tình yêu, sự chân thành của chồng, nhất là thời kỳ sinh em bé. Phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi lắm và họ cũng rất nhạy cảm đó. Anh đừng để đến một ngày anh và cô bạn đến với nhau rồi mới ngã ngửa ra đó chỉ là cái tình cảm nhất thời. (Loan)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Một điều quan trọng hơn cả giống hệt Nguyên đó là sống bên vợ con, nhưng tôi luôn nghĩ đến người con gái khác. Lúc nào tôi cũng nhớ tới N. Ngay cả khi sinh hoạt vợ chồng tôi nghĩ H. vợ tôi đó là N. (Thanh Bình)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Tôi cũng từng và cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn. Nếu một người nào đó khuyên bạn nên thôi ngay cuộc tình này thì tôi nghĩ rằng người đó chưa bao giờ rung động vì tình yêu. Vì tình yêu là thứ mà ta không thể giải thích được. (Tran Nguyen)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Tôi cũng cảm giác đau khổ vì sao lại gặp anh muộn đến như vậy. Tôi thì sắp cưới chồng còn anh cũng đã có bạn gái. Tôi thấy nhớ anh vô cùng, nhưng tôi đã làm được một điều tưởng chừng như rất khó khăn đó là quên được anh. Nhưng tôi đã làm được.
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Tôi cũng từng ở tâm trạng như vậy khi phát hiện người yêu tôi có người khác. Tôi cũng đã đến bên người khác trao nụ hôn nồng cháy rồi ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng khi người đàn ông đó ngỏ lời muốn tôi là người tình của anh ta thì tôi lại không rời bỏ người yêu. (Tran Phuong Thao)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Tôi bỏ qua mọi chuyện, nhưng thật sự trong lòng rất buồn, và cảm giác mình như mất hết tất cả cho dù bây giờ chồng tôi hứa với tôi rằng anh ấy đã chấm dứt mọi quan hệ với cô bạn cũ. (Xuan Mai)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Nguyên hãy can đảm tự cắt đi ung nhọt đang hủy hoại gia đình. Hãy nghĩ đến những dự tính của gia đình mà mình chưa hoàn thành, như trước mắt là việc dạy dỗ con, sau này khi tỉnh lại anh sẽ tự xấu hổ vì “có một thời gian bố nó hư như thế này”. (Pham Thi Bich Lien)
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Cảm giác mới lạ có thể làm anh cảm thấy ngây ngất và hạnh phúc, nhưng còn thời gian sau này anh có thể nào đón nhận những điều phán xét của mọi người xung quanh, ánh mắt của con anh và nhất là cảm giác đau khổ khi một gia đình tan rã.
>Ở bên vợ mà tâm trí tôi luôn hướng về người khác
Tôi năm nay đã 30 tuổi, công việc ổn định, mới cưới vợ gần một năm nay và vợ tôi sắp sinh cho tôi một em bé. Mọi việc tưởng chừng rất hạnh phúc, nhưng thật buồn là trong tâm trí tôi vẫn có hình bóng một người con gái khác. (Nguyen)