From: Tran Phuong Thao
Sent: Friday, March 14, 2008 2:34 PM
Subject: anh nên tinh táo de phân biet dâu là tình yêu thuc su
Chào anh Nguyên!
Tôi đã đọc tâm sự của anh và tôi cũng hiểu được tâm trạng của anh. Nhưng tôi hơi khác anh ở chỗ tôi đang ở địa vị của vợ anh bây giờ và cũng đang ở địa vị cô gái của anh. Tôi sẽ không bình luận gì nhiều về chuyện đã xảy ra như thế nào mà tôi chỉ muốn chứng minh cho anh thấy rằng trong cuộc đời khi mình không đạt được điều gì đấy thì mình sẽ luôn cảm thấy hối tiếc và băn khoăn tiếc nuối.
Trước hết xin chân thành chia sẻ với anh rằng cô gái mà anh lầm tưởng là yêu đó chưa bao giờ yêu anh và cũng sẽ không bao giờ yêu anh. Tại sao tôi lại nói thế bởi vì tôi cũng từng ở tâm trạng như vậy khi phát hiện người yêu tôi có người khác. Tôi cũng đã đến bên người khác trao nụ hôn nồng cháy rồi ngộ nhận đó là tình yêu. Nhưng khi người đàn ông đó ngỏ lời muốn tôi là người tình của anh ta thì tôi lại không đủ can đảm và liều lĩnh để rời bỏ người yêu của tôi hiện giờ. Bởi vì khi tỉnh táo để nhận xét mọi sự việc thì tôi thấy đó chẳng qua cũng chỉ là thói tham lam nhất thời của con người mà thôi.
Và ở bên cạnh người đàn ông đó thì tôi tìm được những thiếu hụt ở người yêu của tôi. Đấy chỉ là tôi đang cố tìm và lấp đầy những thiếu hụt đó mà thôi. Thực sự nó không phải tình yêu. Bạn trai tôi cũng vậy khi bị phát hiện và tôi yêu cầu chọn 1 trong 2 người thì anh ý đã chọn tôi. Bởi con người là vậy, luôn luôn tìm những thiếu hụt trong cuộc sống và khi được yêu cầu chọn một trong hai thì chẳng bao giờ có người nào dám vứt bỏ tất cả những thứ gắn bó bao lâu để chỉ chạy theo những thứ hư vô, không có nghĩa.
Có lẽ anh nghĩ câu chuyện của chúng tôi là kiểu ông ăn chả, bà ăn nem phải không? Nhưng xin thưa với anh không phải vậy, chúng tôi chỉ là chạy theo những thứ phù phiếm để đến lúc tự mình ngộ nhận ra trên đời chả ai hoàn hảo bao giờ và cũng chả ai có thể bằng được người vợ người chồng của mình để rồi chúng tôi lại càng trân trọng và yêu nhau hơn mà thôi. Nếu như anh tỉnh táo nhận xét và phân tích một cách nghiêm túc đúng đắn anh sẽ thấy những lời tôi nói là hoàn toàn có lý, bởi lẽ với một người phụ nữ yêu anh chân thành, họ sẽ không bao giờ nhẫn tâm đứng nhìn anh đau khổ khi phải đắn đo giữa chuyện cô ta và vợ anh.
Dẫu biết rằng anh sắp lấy vợ và cô ta cũng đã có người yêu rồi mà vẫn nói yêu anh trước ngày anh cưới thì tôi nghĩ cô ta cũng chỉ muốn cộng thêm anh vào list những người hâm mộ cô ta mà thôi. Còn về phần vợ anh có khi nào anh nghĩ vợ anh đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng chẳng qua vì quá yêu anh và không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ nên vẫn giả vờ lặng im như không biết không? Anh hãy về theo dõi thái độ của vợ anh, cô ấy đã chăm sóc và quan tâm đến anh nhiều hơn trước phải không? Đấy mới là người đàn bà anh cần có trong cuộc đời nhiều hơn những người chỉ luôn thích chinh phục.
Cuối cùng chúc anh sáng suốt để có thể nhận ra ai là người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh.