From: Donna Ms
Sent: Friday, March 14, 2008 1:35 PM
Subject: gui anh Nguyen
Gửi anh Nguyên,
Đọc thư anh, tôi cũng thông cảm với anh phần nào, bởi vì tôi cũng đã rơi vào trường hợp như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải đủ bản lĩnh gạt bỏ được hình ảnh người con gái ấy và không nên làm bất kỳ điều gì gây tổn thương cho cả hai người con gái anh yêu. Tôi biết rằng điều đó đối với anh bây giờ là rất khó, nhưng khó không có nghĩa là anh không làm được. Anh hãy dành nhiều thời gian chăm sóc vợ con anh. Anh nên nghĩ rằng vợ con anh mới thực sự là của anh và là những người mang lại hạnh phúc cho anh.
Tôi từng gặp một tình yêu sét đánh như vậy trước ngày cưới gần một tháng. Tôi cũng cảm giác đau khổ vì sao lại gặp anh muộn đến như vậy. Tôi thì sắp cưới chồng còn anh cũng đã có bạn gái. Tôi thấy nhớ anh vô cùng, nhưng tôi đã làm được một điều tưởng chừng như rất khó khăn đó là quên được anh. Nhưng tôi đã làm được. Làm được nhờ bản lĩnh và lòng ích kỷ của mình. Tôi yêu nhưng không bao giờ chấp nhận sự chia sẻ tình cảm. Tôi chỉ muốn người yêu tôi là của riêng mình, yêu chỉ mình tôi thôi và tôi biết mình cũng sẽ cực kỳ đau khổ nếu như bị chồng tôi phản bội.
Con người hầu hết ai cũng có thể rung động trước một hình bóng khác ngoài chồng ngoài vợ mình. Ai cũng muốn theo đuổi những gì không thuộc về mình. Càng không phải là của mình thì càng làm cho mình khao khát. Nhưng quan trọng nhất là bản lĩnh của mỗi con người và phải nghĩ đến trách nhiệm của mình đối với những người thân yêu.
Hy vọng anh sẽ quên được người con gái đó và giữ gìn hạnh phúc của mình.