From: Tran Nguyen
Sent: Friday, March 14, 2008 11:10 AM
Subject: Ban Nguyen cua toi oi, sao canh dan ong chung ta deu tham lam giong nhau nhi
Trước hết, tôi xin chia buồn cùng bạn vì trong con người bạn lý trí không thể thắng nổi tình cảm, cái mà một người đàn ông cần phải có.
Tôi cũng từng và cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống như bạn. Thật buồn vì chúng ta đều là những người đàn ông quá đa tình. Nếu một người nào đó khuyên bạn nên thôi ngay cuộc tình này thì tôi nghĩ rằng người đó chưa bao giờ rung động vì tình yêu. Vì tình yêu là thứ mà ta không thể giải thích được, khi tình yêu lớn hơn lý trí thì ta không thể dừng được. Hiện nay tôi cũng như bạn, chỉ mong sao cho người mình yêu đi lấy chồng, đó là sự giải thoát tốt nhất cho cả hai.
Một bên là gia đình, vợ, con, ông bà cha mẹ, nếu bạn đi sai một bước thì không chỉ khổ cho bạn mà còn gây đau khổ cho những người trong gia đình bạn. Một kết cục buồn sẽ xảy ra, bạn sẽ chia tay với vợ, có thể là đối với bạn không quan trọng, nhưng con bạn sẽ mất người cha. Đó mới là điều đáng phải suy nghĩ nhiều nhất, đồng thời còn bị cả gia đình nội ngoại, bạn bè, đồng nghiệp chê trách, thậm chí xỉ vả, bị cả xã hội lên án vì cái tội bỏ vợ theo gái (mặc dù người bạn yêu rất tử tế nhưng vẫn mang tiếng là đi cướp chồng người khác).
Một bên là tình yêu cũng có thể nói là tội lỗi, cũng có thể nói là diệu kỳ vì tình yêu giúp ta vượt qua tất cả những khó khăn, phức tạp của xã hội đời thường mà khi mất ta cứ ngơ ngẩn, cảm giác như đi trên mây... Và kết cục có thể là một vết thương lòng sâu thẳm không thể nào lành hoặc một trái tim sắt đá vô cảm với mọi cảm xúc.
Lời khuyên tôi dành cho bạn cũng như tôi tự dành cho tôi không biết có đúng không, nhưng theo tôi, đối với những người đàn ông giàu cảm xúc trong chuyện tình cảm chúng ta nên xác định rằng gia đình đang tồn tại của chúng ta luôn là số 1. Bởi nó gắn liền với tương lai, sự nghiệp, tư cách của một người đàn ông theo đúng nghĩa của nó. Còn tình yêu cũng rất cần thiết, nhưng bao giờ cũng xếp thứ 2 bởi vì mất tình yêu là chỉ mất một chữ yêu thôi.
Nếu trong trường hợp cô ấy quyết định yêu bạn tới cùng thì theo tôi bạn cũng nên tôn trọng tình cảm đó. Bởi vì khi mất tình yêu, nhất là phụ nữ họ thường làm những chuyện dại dột mà đàn ông không thể lường trước được. Nhưng phải nói rõ với cô ấy rằng bạn vẫn cần phải duy trì gia đình hiện có của bạn và đến một thời điểm thích hợp sẽ khuyên nhủ lại cô ấy để cô ấy cũng có được hạnh phúc bên một người đàn ông khác không phải là bạn.
Tôi tin rằng cô ấy là người có học thức sẽ dần hiểu được tấm chân tình của bạn và chấp nhận một sự chia tay. Chúc bạn mãi hạnh phúc bên vợ con và tình yêu của bạn sẽ có một kết thúc có hậu.