From: Pham Thi Bich Lien
Sent: Friday, March 14, 2008 3:00 PM
Subject: Chia se voi Nguyên (Subject: Toi nghi ve nguoi khac nhieu hon vo minh)
Gửi anh Nguyên,
Khi đọc tâm sự của Nguyên thì ai cũng nhận thấy một điều là Nguyên đang sống trong cơn mê và Nguyên cũng đang cố gắng tỉnh dậy. Lê chính là tiếng sét ái tình đã làm Nguyên chao đảo và tạm thời mất đi lý trí để loay hoay trong cơn mê ấy.
Trong thực tế có rất nhiều chuyện tình cảm ‘sét đánh’ tương tự như chuyện tình cảm của Nguyên và Lê, khi không đến được với nhau thì nhớ mãi và nghĩ nhiều về người ấy. Vì sao?
Vì hai người chỉ mới thoáng biết nhau, chỉ mới biết những điều xem ra là đẹp nhất trong mắt nhau, lãng mạn lắm. Vì với thời gian ngắn ngủi như vậy chắc chắn hai người chưa kịp hiểu hết những mặt trái của người kia để biết mình có chấp nhận được hay không. Và khi có điều kiện để đến rồi thì cũng ‘bình thường thôi’, có khi lại ân hận nữa đấy chứ.
Với Lê, có thể Lê tìm thấy ở Nguyên một điều gì đó mà người yêu của cô ấy đang thiếu. Nhưng điều đó có phải là tất cả đối với Lê không? Nguyên dám phiêu lưu để tìm hiểu điều đó không? Dám hy sinh cả gia đình bé nhỏ thân yêu của mình để làm điều đó không? Mà vì cái gì và cho ai cơ chứ. Cho bản thân Nguyên à.
Theo mình Nguyên đang ích kỷ lắm đó. Nguyên chỉ đang nghĩ đến mình, đến tình cảm của mình, nhiều lắm thì nghĩ đến Lê, đến mối tình chớp nhoáng lãng mạn của 2 người. Nguyên đang chìm đắm trong một phần suy nghĩ rất bé nhỏ trong cuộc sống, trong vũ trụ này thôi. Phí lắm Nguyên à.
Nguyên hãy can đảm tự cắt đi ung nhọt đang hủy hoại gia đình Nguyên. Hãy nghĩ đến những dự tính của gia đình mà mình chưa hoàn thành, ví dụ như trước mắt là việc chăm nom dạy dỗ con, sau này khi tỉnh lại anh sẽ tự xấu hổ với con vì “có một thời gian bố nó hư như thế này”.
Nhiều hơn nữa hãy nghĩ về công việc. Nguyên đã hài lòng với công việc hiện tại chưa, có cần phải học hành gì thêm hay cần phấn đấu lên nữa không. Nghĩ đến trách nhiệm của người đàn ông, người chồng, người cha của gia đình bé nhỏ của Nguyên, trách nhiệm một người con đối với cha mẹ, trách nhiệm của con người với xã hội quanh ta.
Nguyên hãy tìm cho mình một môn thể thao phù hợp, rèn luyện thể lực, rồi tìm vui với vợ mình trong chuyện chăm sóc con, thăm hỏi ông bà, người thân. Nguyên sẽ không phải rảnh rỗi quá mà chìm đắm trong suy nghĩ nhỏ bé, tầm thường hiện tại.
Chắc Nguyên hiểu ý mình muốn nói, muốn chia sẻ với Nguyên. Không có gì mới lạ, nhưng ít nhất là cụ thể trong trường hợp của Nguyên.
Mong Nguyên sớm tỉnh táo và can đảm.
Cố lên ông bố à!