Sau dịch, trào lưu đi du lịch quốc tế kết hợp tham gia giải chạy của du khách Việt trở nên phổ biến hơn, ngày càng được nhiều người đăng ký.
Đến thăm Slovenia, quê hương của đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, chị Thúy Anh ấn tượng với khung cảnh bình yên và nhịp sống chậm của người dân.
Khi đến Gate of Hell, Thúy Anh thầm nghĩ nơi này chính xác phải gọi là "địa ngục trần gian", vì nhìn rất đáng sợ và luôn rực lửa.
Vương Đông, 29 tuổi, sống tại vùng Normandie, phía tây nước Pháp, đã hoàn thành hành trình một mình đặt chân đến ba châu lục trong 30 ngày.
Khi bị mắc kẹt trên núi Matterhorn, anh Tùng bấm điện thoại gọi cho cứu hộ, quấn cờ tổ quốc quanh người để giữ ấm thêm và đứng chờ 31 giờ trong bão tuyết.
PeruNhững ngày sống trong rừng Amazon, anh Hiếu gặp 3 "sát thủ" nổi tiếng là trăn anaconda, cá sấu đen caiman và piranha.
Ai CậpVợ chồng chị Nga đã đã khám phá thế giới dưới đáy Biển Đỏ bằng tàu ngầm với chi phí chỉ hơn một triệu đồng một người.
Dưới cái nóng gần 50 độ C của mùa hè châu Phi, Hương và Long đã đưa con gái 4 tuổi rong ruổi khắp Namibia, Ethiopia và Madagascar.
Du khách Việt cùng nhóm bạn dành 17 ngày rong ruổi khắp Iran, nơi còn lưu giữ những công trình nghìn năm của vùng đất Ba Tư xưa.
Trang Nhung và chồng chi gần một tỷ đồng cho chuyến đi 7 ngày tới Maldives, trong đó riêng 4 đêm tại một trong những khu nghỉ dưỡng đắt nhất quốc đảo hết 440 triệu.
Trước khi tới du lịch Afghanistan, chỉ cần nghe tên nước, Quỳnh Hoa đã "run như cầy sấy" và "sợ toát mồ hôi".
Trong nửa năm qua, Mai Thái Khang đã tới 12 điểm lặn biển ở Đông Nam Á với chi phí gần 250 triệu đồng.
Thu Hương mua xe máy ở thung lũng Linh Thiêng (Sacred Valley) và bắt đầu hành trình "khó quên nhất trong đời" khám phá Peru.
Khi liều lĩnh chạy ra khỏi trạm kiểm soát ở Afghanistan, Lê Khả Giáp bị 5-6 lính Taliban kéo lại, tay chảy máu.
NepalBị đau đầu, khó thở và nôn mửa, Thùy Linh phải xuống núi gấp bằng trực thăng thuê riêng với giá 1.500 USD.
Đặt chân xuống sân bay ở Delhi, suy nghĩ đầu tiên của cô gái 19 tuổi Hoài Anh là "quay vào bắt chuyến bay về lại Hà Nội".
Phùng Ngọc Bảo Anh muốn đến sa mạc Saraha cưỡi lạc đà, ngắm trời đêm đầy sao một lần trong đời.
Thúy Anh cảm động khi biết đêm Giáng sinh, người dân Greenland sẽ tắt hết đèn và thắp sáng những ngôi mộ, tưởng nhớ người đã khuất.
Chuyến đi Mông Cổ của Hoài Thương đúng đợt lạnh nhất kể từ năm 1975, khắp nơi "tuyết phủ dày như đắp chăn bông".
Nhật Minh đến nhiều nơi, chấp nhận nhiều đêm thức trắng, có khi phải đứng hàng giờ để săn những dải ngân hà vắt giữa biển trời.