Giảm giá "tận cùng" bằng giá đĩa lậu (6.000 đồng/đĩa) như Nhật thực 2 (Ngọc Đại), hay đẩy giá "chót vót" 45.000 đồng giá buôn, 55.000 đồng giá bán lẻ như Nắng lên (Thanh Lam - Lê Minh Sơn), đã tạo ra sự đối nghịch chưa từng có trong thị trường băng đĩa nhiều năm qua.
"Từ nhỏ tôi đã mơ ước sau này mình trở thành người đàn ông với những nét đẹp mạnh mẽ, quyến rũ và thu hút rất nhanh người khác giới. Tôi rất yêu phụ nữ, điều này ảnh hưởng nhiều trong những ca khúc của tôi. Họ luôn là sự ám ảnh đối với tôi", nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự.
"Tôi luôn nhớ và thích không khí của ngày Tết ở Hà Nội. Thích cái vắng vẻ của thành phố mà trong những đêm đi diễn về nhà, tôi có cảm giác như thành phố của ngàn năm về xưa", nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự trong những ngày cuối năm.
Kết duyên trong âm nhạc chưa lâu nhưng cặp bài trùng Thanh Lam - Lê Minh Sơn đã tạo nên ấn tượng mạnh cho công chúng. Cá tính mạnh mẽ pha chút cực đoan, điên cuồng đã khiến họ trở thành những kẻ say trong âm nhạc.
"Tôi là người kiệm khen. Thế mạnh của tôi mà mọi người vẫn bảo chính là sự thẳng thắn. Trong cuộc sống, tôi dám sống, dám chấp nhận được và mất. Quả thật, Lê Minh Sơn đã làm tôi choáng ngợp", diva hàng đầu Việt Nam khẳng định.
"Sau một thời gian dài không có tác phẩm mới để hát, thì bây giờ là một bước chuyển. Người cộng tác - nhạc sĩ Lê Minh Sơn - cho tôi quá đủ vốn. Sau "Nắng lên" sẽ là CD tiếp theo, Sơn viết cho riêng tôi", Thanh Lam tâm sự.
"Những lời ong tiếng ve về quan hệ của tôi với Thanh Lam là những lời ác độc nhất mà tôi từng nghe thấy, là sự ghen ăn tức ở, sự ác ý cố hữu của dư luận. Họ đã xúc phạm lên sự nghiệp, tác phẩm của tôi", nhạc sĩ Lê Minh Sơn tâm sự.
Từ Sao Mai với Ngọc Khuê lí lơi "Bên bờ ao nhà mình", đến "Sao Mai - Điểm hẹn" Tùng Dương nhảy vào "Chạy trốn", và Thanh Lam bắt đầu dự án nhạc Trịnh và liveshow "Nắng lên", dường như Lê Minh Sơn được coi là phát hiện thực sự.
"Tôi dám khẳng định là trong tất cả các tác phẩm của tôi, từ ca khúc đến khí nhạc, đều đầy đủ ba yếu tố: dân gian, hiện đại, bác học. Nếu thiếu một trong ba thì không còn là tôi nữa", nhạc sĩ tự tin nói.
"Nhà tôi 5 đời làm nghề đứng lớp, bản thân tôi đã có hơn 20 năm ôm cây guitar, vì vậy không thể bỏ ngang vì bất cứ lý do gì. Đó là chưa nói đến chuyện, muốn làm nhà sản xuất cũng còn phải học ốm", nhạc sĩ Lê Minh Sơn bộc bạch.
"Khi bước vào tình yêu, tôi biến thành một phụ nữ với đầy đủ buồn vui, hờn giận, đỏng đảnh, đam mê. Mọi ý nghĩ, thời gian của tôi đều hướng về cô ấy. Với tôi, tình yêu là nỗi ám ảnh tràn đầy sự êm dịu", nhạc sĩ Lê Minh Sơn bày tỏ quan điểm của anh về tình yêu.
"Nhiều người hỏi tôi vì sao lại chọn thứ âm nhạc không giống ai để sáng tạo, thăng hoa. Thật ra, chính thứ âm nhạc đó đã chọn tôi, bắt tôi phải yêu nó, và thật sự tôi đã bị mê hoặc bởi những giai điệu lạ kỳ ấy", Lê Minh Sơn, tác giả ca khúc “Bên bờ ao nhà mình” tâm sự.
Từ sau giải Sao Mai, âm nhạc của tác giả 'Bên bờ ao nhà mình' bắt đầu được biết đến. Song tay guitar Lê Minh Sơn vẫn làm việc điên cuồng và rất hào hứng khi nói về công việc, vợ con và... tình yêu.
"Tôi luôn tránh việc lấy cảm hứng từ thơ người khác để sáng tác nhạc. Nhạc của tôi là sự kết hợp chín chắn giữa âm nhạc dân gian, jazz hiện đại và cổ điển, đặc biệt tôi luôn viết lời trước và từ đó giai điệu bài hát cũng hình thành nhanh chóng", nhạc sĩ tâm sự.
"Tôi thấy mình không hợp với việc viết nhạc theo đặt hàng, sáng tác của tôi cũng không viết ra để bán mà chỉ đi tặng là chính. Những ai cực kỳ thích tôi mới tặng, đầu tiên là Trần Thu Hà, Minh Ánh, sau đó là Ngọc Khuê và Khánh Linh. Tôi rất thích Y Moan nhưng thật tiếc là chất giọng của anh ấy không hợp với bài hát của tôi", tác giả của "Bên bờ ao nhà mình" tâm sự.
"Quê tôi là một vùng ngoại thành cách Hà Nội hơn chục cây số. Ngày xưa có đầy đủ đồng ruộng, ao, sông, đê... Nhưng bây giờ, ruộng, ao bị lấp hết, nhà máy xí nghiệp mọc lên... Tôi về quê. Buồn. Rồi viết", nhạc sĩ trẻ Lê Minh Sơn đã tâm sự như vậy về xuất xứ ca khúc đã giúp Ngọc Khuê giành giải nhì Sao Mai 2003.