Cuối tháng 11, cúc họa mi bắt đầu bung nở, vườn ở quận Tây Hồ thu hút lượng lớn người dân và du khách ghé chụp ảnh, tham quan.
Thời tiết đẹp ở Hà Nội dịp Giải phóng Thủ đô (10/10) là cơ hội để không chỉ khách du lịch mà cả người dân dạo chơi trong phố cổ.
Vy Hiền, 27 tuổi, chạy xe 5 km và đợi hai tiếng trước một quán cà phê ở quận 10 để đến lượt chụp ảnh với xe hoa và mâm cốm xanh, nhớ về không khí miền Bắc.
Thanh Mai cùng hai người bạn bắt xe buýt đến đường Phan Đình Phùng, quận Ba Đình để chụp ảnh cùng gánh hàng hoa và nắng thu lúc 15h ngày 10/8.
Alex Sheal, một người Anh gắn bó với Việt Nam, đã cùng bạn khai thác sản phẩm du lịch phố đường tàu Hà Nội từ năm 2013 đến khi tuyến phố bị cấm.
Cốm, sấu chín, chả rươi, hồng ngâm… là những món ăn đặc trưng mà mới chỉ nghe tên đã thấy cả mùa thu Hà Nội.
Chuối chấm cốm, xôi cốm hay cốm xào là những món ăn đặc sắc từ cốm, thường xuất hiện trùng với mùa thu Hà Nội.
Đường Phan Đình Phùng, khu phố cổ... đông đúc cả ngày khi người Hà Nội đủ mọi lứa tuổi tụ tập ăn sáng, uống cà phê và chụp ảnh trong ngày thu đẹp trời.
Hà Nội báo thu bằng tiết trời mát mẻ, sấu chín rụng trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, mùi xôi cốm thơm nơi góc phố...
Mùa lau nở ở đồi Bù sẽ bắt đầu vào đầu tháng 11 và kéo dài đến cuối tháng 12, thời điểm đẹp nhất là giữa tháng 11.
Bạn có thể bắt đầu ngày mới ở Hồ Gươm, hít hà không khí se lạnh, thưởng chút cốm tươi và ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây.
Đầu thu, những thảm cỏ tranh trắng muốt ở gần khu Ngoại Giao Đoàn và đê Liên Mạc bỗng thành điểm chụp hình của nhiều bạn trẻ.
Chỉ khoảng một tuần nữa, cúc hoạ mi - loài hoa báo hiệu mùa đông về, sẽ nở trắng những cánh đồng ở Hà Nội.
Triển lãm ảnh Thu Vọng Nguyệt đến ngày 11/11 tại sân Thái Học - Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Hà Nội với những loài hoa, tiết trời mùa thu mát mẻ, thức quà dung dị mà đặc trưng khiến du khách đi xa vẫn luôn nhớ về.
Với sản vật cốm non xanh mướt, thơm nồng, làng cốm Mễ Trì đã từng được cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ghé thăm tháng 5/2016.
Không chỉ các bậc phụ huynh đưa con đi sắm đồ chơi Trung Thu, phố Hàng Mã còn thu hút các du khách nước ngoài ghé thăm trước ngày rằm.
Chỉ đến mùa thu, du khách tới Hà Nội mới có thể thưởng thức chả rươi, sấu dầm hay tận hưởng hương thơm hoa sữa.
Từ loài gây hại châu chấu trở thành món ăn trên bàn nhậu và mang lại thu nhập cao cho người dân với giá 300.000 đồng một kg thành phẩm.
Lượng khách đến phố Hàng Mã (Hà Nội) tăng đột biến trong nhiều ngày qua, khiến nhiều người phải nhích từng bước một nếu đi vào giờ cao điểm 20h.