Tôi hơn 40 tuổi, có hai con nhỏ với hai người đàn ông và đang mang thai đứa con thứ ba. Tôi có ngoại hình ưa nhìn, công việc ổn định, đang là giảng viên đại học.
Tôi là mẹ đơn thân, 36 tuổi, sống cùng con gái 14 tuổi, công việc trong cơ quan nhà nước ổn định, kinh tế đảm bảo, vậy mà vẫn cảm thấy thật buồn tẻ.
Tôi 27 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình khá, ly hôn chồng và nuôi con gái riêng 3 tuổi.
Tôi 37 tuổi, làm mẹ đơn thân được hơn 5 năm sau cuộc hôn nhân nhiều trắc trở.
35 tuổi tôi đã là mẹ đơn thân, chấp nhận sống như vậy gần chục năm rồi.
Như bao người khác, đến một độ tuổi nhất định, tôi cũng muốn làm mẹ.
Tôi có hai con với chồng cũ. Sau đó quen một người đàn ông kém nhiều tuổi và có thêm bé thứ ba. Giờ mình tôi nuôi 3 con.
Tôi 31 tuổi, con trai 4 tuổi, chồng mất vì tai nạn giao thông cách đây 3 năm.
Tôi 39 tuổi, là mẹ đơn thân, đang ở tại TP HCM, một mình nuôi hai con song sinh, các cháu đã 15 tuổi.
Lúc còn trẻ cũng có nhiều người theo đuổi, rồi phần do tôi tập trung sự nghiệp, phần vì tình duyên lận đận nên cuối cùng vẫn một mình.
Xin gửi tới độc giả một câu chuyện mang màu sắc của sự trải nghiệm, lo lắng, vui vẻ trong việc đi tìm hạnh phúc.
Tôi 39 tuổi, là mẹ đơn thân của bé trai 8 tuổi. Tôi vừa có thêm bé gái 7 tháng với một người nhỏ hơn 6 tuổi.
Tôi 38 tuổi, mẹ đơn thân của hai đứa trẻ đáng yêu được hơn 5 năm rồi.
Ngày này nhiều năm trước, mẹ thường thoáng nghĩ về mình khi thấy hoa ngập đường, rồi mẹ nghĩ về bà.
Tôi tình cờ quen biết một chị đang là mẹ đơn thân. Bé nhà chị 14 tuổi, đang học lớp 6 và bị mắc bệnh rối loạn tăng động.
Tôi có em bé gần 5 tháng. Trước đây tôi làm ngành dịch vụ, công việc khá tốt, lương mỗi tháng trung bình khoảng 30 triệu đồng.
Người ta bảo con gái tuổi Đinh Mão cao số, tôi không tin lắm vì đã làm kiếp người thì không khổ cái này sẽ khổ cái khác.
Tôi là mẹ đơn thân sau một cuộc tình không có hồi kết đẹp, để con chưa một lần được gọi tiếng ba dù tôi biết con rất khát khao.
Tôi là mẹ đơn thân của cô con gái nhỏ gần một tuổi. Tôi ly thân người chồng tệ bạc từ lúc có thai được 7 tháng rồi trở về nhà cha mẹ đẻ sinh con.
Tôi là mẹ đơn thân của hai con đang tuổi ăn học. Tôi nuôi con gái còn con trai ở với bố.