Làng Sopsokha ở Bhutan khiến blogger du lịch đã đến hơn 120 quốc gia thích thú vì hình dương vật xuất hiện ở khắp nơi.
Bộ Du lịch Bhutan cho biết khách đóng phí phát triển bền vững 4 ngày được phép ở thêm 4 ngày mà không cần trả thêm phí.
Bhutan sẽ đón khách du lịch từ 23/9, thu phí 200 USD, cao gấp ba lần mức hiện tại là 65 USD.
Nữ du khách Mỹ là trường hợp đầu tiên được chính quyền Bhutan cấp thị thực tính từ tháng 3/2020.
Người dân ở 'Vương quốc hạnh phúc' Bhutan không khoá cửa nhà, đường phố không có chuyện tắc dù vắng bóng đèn giao thông.
Nguyễn Ngọc Quang chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi Bhutan cho đến khi phát hiện iPad của người bố đã mất lưu rất nhiều ảnh quốc gia này.
Hộp đêm, quán bar, rạp chiếu phim... là những điều du khách ít nghĩ tới khi nhắc đến Bhutan.
Trái với thời tiết, địa hình khắc nghiệt của dãy Himalaya, đất nước Bhutan bình dị và êm đềm từ nhà cửa, con người đến cỏ cây.
Biển báo giao thông thường dùng để chỉ dẫn, cảnh báo, nhưng ở Bhutan, chúng trở nên thú vị, đáng nhớ như "Going faster will see disaster".
Bhutan xinh đẹp và yên bình tựa câu chuyện cổ tích là điều khiến du khách khao khát được đặt chân đến.
Bhutan, quốc gia nằm trên dãy núi Himalaya, đứng đầu danh sách những miền đất tuyệt vời nhất để ghé thăm vào năm 2020.
Bao quanh bởi những ngọn núi cao, gió mạnh, đường băng ngắn, sân bay Paro thuộc top nguy hiểm nhất thế giới.
Khi tình trạng quá tải xảy ra, chính phủ các nước bắt đầu đánh thuế và hạn chế khách - động thái Bhutan đã tiên phong từ nhiều năm trước.
Mỗi bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Hải là một câu chuyện thú vị về con người, cảnh sắc của Bhutan qua bốn mùa.
Dùng cơm với Nhiếp chính vương - Tsering Rimpoche, bốn giờ đồng hồ leo núi đến Tiger's Nest là trải nghiệm thú vị khi đến với vùng đất hạnh phúc.
Tôi cần mang theo những gì cho chuyến đi dài 7 ngày ở đất nước hạnh phúc bậc nhất thế giới sắp tới?
Thimphu không có đèn giao thông, rạp phim không chiếu phim nước ngoài và chó hoang xuất hiện ở khắp nơi trong thành phố.
Với người dân ở Bhutan, dương vật là thứ bùa thần thánh dùng để xua đuổi tà ma và đem lại may mắn.
Du khách đi trên phố hay thăm chùa chiền ở Bhutan hãy nhớ mang theo đồ ăn vặt để "cứu đói" những con chó hoang xuất hiện ở khắp nơi.
Những cung đèo tuyết phủ trắng, cảnh yên bình của Thimphu và những đàn sếu cổ đen di trú đem lại cho Bhutan một nét riêng vào mùa đông.