From: Hao Nguyen
Sent: Saturday, February 16, 2008 1:36 AM
Subject: Hon Phu Phan Boi Toi
Chị Thi thân mến,
Tôi đã đọc mục tâm sự của chị, và thật sự thông cảm với hoàn cảnh của chị hiện tại. Bởi tôi nghĩ ít nhiều gì một phụ nữ bình thường cũng đã đương đầu và chịu đựng những lúc khủng hoảng của tình cảm.
Phụ nữ thường hay rất nóng vội, nên khi có việc gì không vừa ý và ngoài mong đợi của mình thì thường làm tất cả việc gì nhằm thỏa mãn sự tự ái và sôi sục của mình. Thế nên tôi khuyên chị nên bình tĩnh, cho anh ấy cơ hội giải thích và sáng tỏ mọi vấn đề.
Người đàn ông lén lút người yêu hay vợ mình để giao du với một người phụ nữ khác, đều đó có nghĩa là anh ấy vẫn còn tôn trọng và yêu chị. Nếu không anh ta không cần phải làm như vậy. Và việc "lèo tèo" kia chẳng qua là sự thèm muốn nhất thời của một người đàn ông bình thường.
Người đàn ông trở nên tệ hại hơn khi bị phụ nữ vạch trần và biết quá nhiều về những thói quen xấu của họ. Nên tôi khuyên chị nếu tình cảm của chị có thể vượt qua được sự ghen tức bình thường của phụ nữ thì hãy tha thứ anh ấy bằng lòng cao thượng của mình. Còn nếu xét thấy mức độ không thể chấp nhận được thì hãy trình bày rõ với gia đình hai bên và sự ra đi của chị là đều thích đáng. Kết thúc sự khủng hoảng của chị.
Thương mến,
Chúc chị nhiều sức khỏe.