From: Thi
Sent: Wednesday, February 06, 2008 6:39 PM
Subject: Hôn phu cua toi phan boi toi
Tôi năm nay 29 tuổi. Mối tình đầu của tôi đã trải qua 6 năm. Chúng tôi đã chung sống với nhau được một thời gian và đang lên kế hoạch cho đám cưới vào tháng 4 này.
Chúng tôi yêu nhau, tôi tin anh ấy yêu thương và mong muốn được kết hôn với tôi. Dù đã có nhiều lần tôi phải nổi giận vì có nhiều cô gái à ơi anh ấy, nhưng tôi vẫn tin anh là người đàng hoàng, nghiêm túc.
Với tính cách, nghề nghiệp của anh ấy (anh là luật sư), tôi không thể giải thích được tại sao anh lại phản bội tôi, bởi hành vi vi phạm pháp luật và vô đạo đức: mua dâm. Và không chỉ một lần, anh ấy đã nhiều lần làm việc ấy, một cách có chủ ý chứ không phải do say rượu hay do hoàn cảnh nào đó mà anh mất khả năng kiểm soát hành vi.
Trong suốt thời gian yêu nhau, anh đã làm tôi tổn thương một lần vì có người thứ ba, chỉ là những tin nhắn trên mức bình thường dành cho cô gái ấy. Mọi chuyện liên quan đến người thứ ba đã chấm dứt và anh đã cho tôi thấy anh thật sự hối lỗi về chuyện đã xảy ra.
Tuy nhiên, với chuyện mua dâm, nếu không tình cờ biết được thì trong tôi anh vẫn là người đàn ông mà nhiều người phụ nữ mong ước là chồng mình. Anh đã lừa dối tôi, đã làm tổn thương không chỉ đối với tôi mà với cả gia đình anh ấy và gia đình tôi. Họ rất yêu thương, quý trọng anh ấy.
Tha thứ, tôi biết tôi là người vị tha. Việc tha thứ cho hành vi ấy không quá khó. Nhưng điều quan trọng là niềm tin, sự tôn trọng của tôi không còn nữa, thay vào đó là sự khinh thường, ghê tởm. Với tôi hành vi ấy là thể hiện sự suy đồi đạo đức, làm mất nhân cách, phẩm giá của một con người. Con người ấy lại có giáo dục, có tri thức, sống có hoài bão, lý tưởng…
Hiện anh ấy về quê ăn Tết. Anh đã thừa nhận việc mình làm và bảo rằng do ở xa, nếu nói chuyện qua điện thoại sẽ không tốt. Anh khuyên tôi nên bình tĩnh đợi anh quay vào (tôi đang sống ở Sài Gòn) rồi sẽ nói chuyện.
Tôi không biết phải quyết định thế nào đây. Lý trí bảo tôi phải chia tay anh ấy vì tôi sẽ không thể tiếp tục hạnh phúc với người đàn ông tôi khinh thường và ghê tởm. Nhưng tình cảm của tôi khiến tôi đau đớn khi nghĩ đến việc phải xa người đàn ông mà tôi yêu sâu sắc.
Sao phụ nữ chúng tôi hay bị đàn ông phản bội như thế? Tôi có nên tin vào đàn ông nữa không? Chẳng nhẽ có được niềm tin đối với đàn ông khó thế sao? Liệu tình yêu có là phương thuốc kỳ diệu giúp tôi có lại được sự tin yêu quý trọng mà tôi dành cho anh ấy hay không?
Tôi mong nhận được sự sẻ chia của các chị, các anh vì lòng tôi rối bời.
Thú thực Tết này tôi chỉ có một mình ở Sài Gòn, cái Tết đầu tiên một mình, lại đang trong trạng thái khủng hoảng thế này, tôi sợ tôi sẽ có những quyết định điên rồ.
Thi
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).