From: lady saigon
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia sẻ cung Thi
Chào bạn,
Tôi đã gặp và có thể gọi là yêu anh ngay khi chúng tôi tốt nghiệp THPT. Có lẽ đối với tôi nó đẹp thật, nhưng với anh, nó lại là một gánh nặng.
Rồi chúng tôi vẫn gặp nhau khi vào ĐH và sai lầm bắt đầu từ đây. Mặc dù biết anh đi vào con đường nghiện ngập nhưng tôi vẫn yêu và luôn hy vọng anh thay đổi. Tôi đã hy sinh rất nhiều, kể cả những sở thích của bản thân tôi, chỉ mong anh nhận ra tôi là người tốt.
Đám cưới cũng đã được tổ chức. Anh vẫn không thể thay đổi được. 10 năm trôi qua, tôi được ở bên cạnh anh 3 năm với vài lần cách đoạn. Nhưng tôi vẫn chờ và bỏ biết bao cơ hội tốt đẹp đến với mình.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi trở nên cứng cáp hơn trong cuộc sống, và có thể nói là chai lì hơn. Tôi không còn là người phụ nữ có thể sống dựa vào bản lĩnh của người chồng.
Để ngày hôm nay khi anh đã trở thành một con người khỏe mạnh và tôi có thể nói là thành đạt trong cuộc sống thì cũng là lúc tôi phải ký vào tờ giấy ly dị với những lý do là không thể hợp nhau và cũng có thể vì một người con gái khác mà anh đang cho là hợp với anh hơn.
Tôi không nói là mình hoàn hảo, thế nhưng nếu như không cần anh thì tôi không thể vượt qua tất cả để chờ đợi anh ngày trở về.
Một điều nữa mà tôi muốn bạn hiểu, chồng tôi cũng là người rất đào hoa, suốt thời gian quen biết và ở bên anh, tôi đã phải cố gắng cư xử để anh không cảm thấy thất vọng khi quen biết tôi.
Tôi tưởng rằng mình không thể vượt qua được, vì tôi rất cần anh và vì tôi thật sự cũng rất mệt mỏi khi phải sống dựa vào khả năng của mình. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn có thể tồn tại và sống tốt hơn, nhờ những người bạn thân chia sẻ.
Tôi sẵn sàng chia sẻ với bạn, hy vọng là bạn sẽ vượt qua được như tôi, dù chặng đường bạn đi sẽ có nhiều chông gai như con đường mà tôi đã đi.
Bạn có thể liên lạc: ladysaigon2000@yahoo.com
Chúc bạn nhiều may mắn.
CN