From: Joe Grant
Sent: Friday, February 15, 2008 9:04 PM
Subject: Đôi loi suy nghi gui Thi
Chào bạn Thi,
Mình rất ít khi viết thư tham gia diễn đàn, nhưng hôm nay mạo muội chia sẻ đôi lời. Nhìn chung, ý bạn muốn rằng bạn đã trao thân, chấp nhận quan hệ tình dục với vị hôn phu của mình. Như vậy, bạn đã đáp ứng được vấn đề tình yêu và tình dục, thẳng tiến đến hôn nhân.
Trong quan hệ, hai người đã thật sự thăng hoa và đã định ngày cưới. Nhưng sau đó, bạn đã nảy sinh cảm giác ghê tởm khi biết rằng vị hôn phu của mình có quan hệ tình dục ngoài luồng (ví dụ mua dâm với gái mãi dâm như bạn mô tả).
Tôi xin chia sẻ một vài ý sau:
Về cấu tạo, đặc điểm sinh lý: Đàn ông khi gặp kích thích bằng thị giác, nhãn quan rất nhạy, có nhu cầu giải quyết. Trái lại, đàn bà xúc cảm thường ít bộc lộ, chịu kích thích bằng thính giác, vị giác và xúc giác nhiều hơn, thích được "yêu" chiều và nhiều.
Về tâm lý: Đàn ông thuộc Dương (Yang), đi đôi với hướng ngoại (extrovert), chinh phục người khác phái (philandering) như kiểu phiêu lưu. Trái lại, đàn bà thuộc Âm (Yin), đi đôi với hướng nội (introvert), thủ tiết đợi chàng, từ đó nảy sinh yêu cầu chuyên nhất.
Tổng kết nguyên lý, có thể nói đàn ông sử dụng tình yêu để đạt được tình dục, còn đàn bà đáp ứng tình dục để nuôi dưỡng tình yêu.
Tất nhiên, đàn ông đều không đánh đồng quan hệ tình dục với tình yêu, và càng không đồng nhất với hôn nhân.
Họ vẫn sống có trách nhiệm với vợ con, với người yêu. Nhưng khi thiếu vắng người thương, họ vẫn tìm thêm, họ vẫn quan hệ thêm, coi như một "trò chơi tiêu khiển" (entertaining game). Do đó, mặc dù sắp cưới chị, nhưng vị hôn phu của chị, khi vắng chị và khi nhu cầu xuất hiện, có lẽ anh ta đã đi quan hệ với gái mãi dâm. Và điều này chắc chắn sẽ còn ngay cả khi hai người sống đời chồng vợ.
Tôi cũng từng chứng kiến hai vợ chồng đều là giảng viên có tiếng của một ĐH ở TP HCM, nhưng khi chồng đi công tác xa, vợ mở ví chồng ra xem, sau đó nhét thêm vào trong đó một hộp 3 bao cao su và một ít tiền cho chồng làm lộ phí. Người chồng hết sức cảm kích người vợ về hành động này. Và trên thực tế, họ đã sống với nhau rất hạnh phúc.
Tôi chỉ kể đôi điều để bạn tham khảo và mong bạn có cách nhìn thực tế về một sự việc thực tế. Chúc bạn vui vẻ!
Tuấn