Mỗi tháng, riêng tiền trà sữa đã tiêu tốn của bạn gái tôi 1,5 triệu đồng - tương đương một phần tư thu nhập.
Cứ khoảng nửa năm, tôi lại tiêu hết số tiền tích lũy trước đó, khoảng 3-4 triệu đồng, cho một chuyến du lịch tận hưởng tuổi trẻ.
Lương tháng 12 triệu nhưng con tôi không để dành được đồng nào vì 'đốt tiền' vào cốc trà sữa cả trăm bạc hay cái bánh mochi 70.000 đồng.
Mỗi tháng tôi chụp hai bộ ảnh, tổng chi phí trang điểm, thuê ê-kíp chụp, chỉnh sửa ảnh, đi lại... mỗi bộ khoảng 2,5 triệu đồng.
Quán bánh mì chỉ cách nhà 400 m, nhưng cháu gái tôi vẫn nhất định đặt online thay vì đi bộ ra mua để tiết kiệm 30 K tiền ship.
Tôi 'đứng hình 5 giây' khi thấy con gái thản nhiên mua ly matcha 160.000 đồng, hơn cả tiền ăn trưa cả tuần của người lương 30 triệu.