Tôi tính nhẹ nhàng, tình cảm và luôn muốn làm người khác vui lòng, đặc biệt là hết lòng thương yêu chồng con. Chồng tôi cộc tính, nếu có chuyện gì vợ chồng chưa thống nhất được, tôi muốn tranh luận một chút cho ra vấn đề thì anh ấy sẽ quát nạt, gầm lên, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. (Nguyen Lan)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Gần đây thấy cô đến trường nỗi buồn ẩn chứa trong ánh mắt. Học sinh cứ chạy theo hỏi, dòng lệ lại chảy dài trên má, cô quay mặt bỏ đi, không nói gì cả. Tôi không giúp gì cho cô được. Tôi chỉ viết mấy dòng như vậy. Mong rằng cô đọc sẽ được an ủi đôi phần. (Quynh Huong)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Tôi tin khi làm được việc này thì chú ấy sẽ trở thành người khác hẳn đó! Còn nếu tìm được công việc cho chú ấy vừa có thêm thu nhập lại vừa đỡ bị mặc cảm vì là người không làm ra tiền… thì hay quá, nhất là trong điều kiện hiện tại nay mai con của cô chú học lên ĐH thì sẽ cần rất nhiều tiền! (Ngoc Sam)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Báo 113 hay công an thì cũng thế thôi nếu không có tiền hoặc bị thương tật tới trên 25%, nếu có sự đấu tranh có thể sẽ mang tiếng là ghê gớm vì "Tại sao bao đời nay, nhiều người phụ nữ còn chịu khổ hơn thế nhiều mà họ vẫn chịu đựng...". Cô thật là ghê gớm dám kiện chồng, ai lấy phải cô thì khổ quá... (Minh Chau)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Tôi đọc tâm sự của chị với đầy cảm thông và khinh thường tính vũ phu của chồng chị. Chị là người cần được bảo vệ và pháp luật sẽ đứng về phía chị. (Le Xuan Hiep)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Tôi rất phục tính nhẫn nại chịu đựng của phụ nữ Việt Nam, nhưng các chị cũng nên biết quý trọng bản thân mình và biết tự bảo vệ, không cho phép ai được xúc phạm, đánh đập hay chửi bới mình. Không phải lúc nào chịu đựng cũng là tốt, có khi lại tự biến mình thành nạn nhân của những kẻ không xứng đáng là chồng.
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Không bao giờ tôi khuyên can anh điều gì nữa, vì anh thích làm điều trái ngược lại mà. Về đến nhà mặc dù không vừa lòng, không có tình cảm gì, tôi vẫn tỏ ra là người bình thường, thậm chí có vẻ như đang vui ấy. Cũng phải thành thói quen thôi. (Nguyen Thi Thu Hoai)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Tôi không hiểu tại sao trên thế gian này còn tồn tại những hạng người như thế? Có vợ con để yêu thương để chia sẻ chứ đâu phải là món đồ muốn đánh thì đánh. (Nguyen Thanh Phong)
> Đau đớn vì luôn bị chồng hành hạ
Trong nhà tôi giờ đầy thương tích do anh đập phá, cạy tủ. Tôi định thuê nhà ở riêng, nhưng lại sợ vì anh nói sẽ tạt axit, sẽ giết. Tôi cũng không dám ở nhà một mình khi con đi vắng vì anh lấy cớ này nọ gây sự và đánh đập. Tôi phải làm thế nào bây giờ? (Mai)