Chúng ta là người Việt Nam, văn hóa Á Đông không chấp nhận cho một người vợ phản bội chồng con và càng không chấp nhận được với tư tưởng nhan nhản đâu đây ta vẫn nghe "Phá thai là xong...". Đúng nó đã xong, nhưng chỉ xong về mặt hình thức, còn phẩm chất một người xinh đẹp ngoan hiền thì...? (Huy Duy)
> Con của ai?
Chúng ta đang thực hiện bình đẳng giới nên sự lên án quá mức với hành vi ngoại tình của phụ nữ là không nên. Khái niệm đạo đức cũng chỉ có tính tương đối, nó đã và đang thay đổi theo thời gian. Tình cảm tự nhiên của con người thì theo tôi là vĩnh cửu. (Long Nguyen)
> Con của ai?
Giả sử em cứ để đẻ, vậy là người chồng thân yêu của em phải phục vụ và chăm sóc em trong suốt thời kỳ thai nghén rồi sinh đẻ, anh ấy phải ngồi bế nó suốt đêm những lúc con ốm con đau, và khi con lớn lên trở thành giáo sư... bỗng có một người đàn ông khác gọi điện đến nhận con.
> Con của ai?
Nếu bạn bỏ thai thì bạn vẫn còn cơ hội hạnh phúc bên chồng con của bạn, với điều kiện bạn phải tránh xa ông trưởng phòng và phải lựa lời giải thích cho chồng của bạn về việc phải bỏ thai. (Tran Tan Minh)
> Con của ai?
Tôi không lên án chị vì đã dễ để sự thể đi đến quá mức, chỉ biết rằng trường hợp như của chị trong xã hội ta ngày này không thiếu gì. Qua câu chuyện này, có lẽ chúng ta cần xem xét lại một số khía cạnh của cuộc sống tinh thần và văn hóa ứng xử của những người trẻ chúng ta hiện nay. (Binh)
> Con của ai?
Chị sinh ra bé trong hoàn cảnh nào cũng khổ cho bé về sau. Cha mình là ai mẹ cũng không biết chắc, tôi nghĩ điều đó sẽ dày vò cả đời bé mất chị ạ. Đó là chưa kể đến những khó khăn về gia đình, xã hội mà bé phải đối diện sau này. (Cat Anh)
> Con của ai?
Nếu Thu cầu xin chồng tha thứ, chắc chắn chồng Thu sẽ không thể chịu nổi và ly dị là điều chắc chắn. Vì nếu là tôi (31 tuổi, đã có gia đình, 2 con, vợ tôi cũng làm cơ quan nhà nước) sẽ không thể nào tha thứ nếu vợ mình ở trong vòng tay người khác. (Nguyen Quang Tao)
> Con của ai?
Hãy coi đó là một lần lầm lỡ, một lần sảy thai. Chị phải thể hiện lòng nhân đạo trước hết là đối với những người đang sống trên cõi đời này. Còn nếu chị muốn, vợ chồng chị sẽ có thêm những đứa con ngoan, xinh đẹp mà chị luôn có quyền tự hào với chồng, người thân, bạn bè. (Truong Thanh)
> Con của ai?
Theo tôi nhận định còn có rất nhiều người khác đã không dám làm điều này (giữ yên lặng). Hoặc rằng họ trong quá khứ cũng từng mắc phải điều tương tự (quan hệ ngoài luồng) nhưng lại không nhận ra được sự sai trái đó (nhất là cánh đàn ông). (Lap Tran)
> Con của ai?
Xã hội có hiện đại có tân tiến đến mấy thì chẳng có người đàn ông nào lại chấp nhận con rơi con vãi của vợ từ những cuộc tình chớp nhoáng, vụng trộm trong thời gian chung sống với mình. Anh ta mà biết chuyện này chỉ còn nước chia tay dù có yêu thương chị đến mấy. (Luu Nguyen)
> Con của ai?
Chị tự tin cho rằng mình "xinh xắn và năng động" và tự hào vì "đã có chồng nhưng vẫn nhiều người thích". Vâng! Chị xinh lắm, nhưng chị không đẹp đâu. Cái mà người phụ nữ đáng tự hào là vẻ đẹp của người phụ nữ. Người phụ nữ có thể không xinh, nhưng vẫn đẹp, điều này chắc chị không hiểu được. (Xuan Hien)
> Con của ai?
Hãy để chính chị gánh lấy hậu quả sai lầm này thì chị mới thấm thía được những gì là giá trị của hạnh phúc, chị hãy nhận lấy hậu quả sai lầm này thì chị mới hiểu được thế nào là hai chữ bình an. (Nguyen Cao Thuan)
> Con của ai?
Chị đã quên đi trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ, chị có thấy xứng đáng với đứa con 2 tuổi của chị không? Chị còn nói anh trưởng phòng của chị đòi giữ lại giọt máu đó nữa, chị hạnh phúc quá nhỉ? (Thuy Diem)
> Con của ai?
Theo góc nhìn của tôi, nếu tôi yêu vợ mình thật sự thì tôi sẽ bỏ qua tất cả. Vì tôi còn yêu vợ mình, tôi sẽ tha thứ để vợ tôi bớt đau khổ, để gia đình tôi không tan vỡ và điều quan trọng nhất, vợ tôi sẽ yêu tôi nhiều hơn, chú ý chăm lo gia đình hơn. (Kha Nguyen)
> Con của ai?
Chị đâu có muốn tâm sự, việc chị mong muốn lúc này là làm sao để nhanh chóng gột rửa cái tội lỗi mình gây ra một cách nhanh nhất và kín đáo nhất, để xong việc chị còn tiếp tục với những cuộc tình mây mưa với những người đàn ông khác của chị nữa. Phải không? (Huyen Nguyen)
> Con của ai?
Thu ơi, đó không phải là "cái thai" bạn à, nói hai từ ấy nghe như là một vật vô tri, vô giác vậy! Mà đó là một con người, đang sống, đang dần dần hình thành và trên hết đó là con của bạn. Vì vậy bạn hãy tìm tất cả những phương thức có thể để vượt qua sự lầm lỡ này để giữ lại đứa con. (Nhan Linh)
> Con của ai?
Bạn đã dám làm thì phải dám chịu, bi kịch do bạn tự tạo thì bạn phải kết thúc. Chồng bạn là người được quyền phán quyết. Có thể những lời tôi nói rất nặng nề với bạn, nhưng thực sự tôi rất xấu hổ và thất vọng. Thu đã làm xấu nhân phẩm của người phụ nữ.
> Con của ai?
Dường như chị vẫn không thấy có lỗi với chồng, với con gái, với đứa con đang lớn trong cơ thể mình. Chị chỉ sợ “không muốn mai này sẽ có một bi kịch xảy ra”, chỉ sợ mình phải chịu đựng đau khổ. Thật ra bi kịch đó đã xảy ra rồi. Nó bắt đầu từ khi chị lên giường với người không phải chồng.
> Con của ai?
Mình không ủng hộ nếp sống phóng khoáng và những gì bạn đã đi qua, nhưng mình cũng nghĩ rằng khó để đánh giá một con người chỉ qua những bước đi của đời họ. Có nhiều người lớn tuổi vẫn phạm sai lầm. Có những người sống đời bình lặng cũng không hẳn vì đạo đức hơn người. (Vũ)
> Con của ai?
Tôi từng biết một số phụ nữ có chồng, luôn tỏ ra quan tâm đến chồng con như gọi điện hỏi chồng kết quả cuộc họp ra sao, hỏi người giúp việc đã cho bé ăn chưa? Và quả thật tôi sẽ tin những người này nếu như không có một vài lần tôi thấy họ vào khách sạn gần công ty với người đàn ông khác.
> Con của ai?