From: nguyen caothuan
Sent: Monday, January 05, 2009 10:03 AM
Subject: Kính gui tòa soan! (vài góp ý voi chi Thu)
Chào chị Thu!
Tôi không biết phải nói và chia sẻ gì với chị đây khi mà những việc làm của chị đã không đáng để mọi người chia sẻ. Hãy để chính chị gánh lấy hậu quả sai lầm này thì chị mới thấm thía được những gì là giá trị của hạnh phúc, chị hãy nhận lấy hậu quả sai lầm này thì chị mới hiểu được thế nào là hai chữ bình an. Trong cuộc đời ai cũng có sai lầm, nhưng có những cái sai có thể sữa chữa được và có những cái sai không bao giờ còn có cơ hội quay đầu lại lần thứ hai.
Tôi cũng thuộc thế hệ 7X, 8X như chị thôi, nhưng tôi rất cực đoan và thậm chí tới mức khinh bỉ trong những vấn đề trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức hôn nhân truyền thống gia đình. Mới cách đây chỉ một tuần thôi, cũng trên mục Tâm sự này cũng có một chị Khánh tương tự như chị, nhưng may thay là còn quay đầu lại được. Giờ tình huống của chị tôi không biết phải nói gì hơn.
Chị đã có gia đình, có con mà chị đã hành xử như vậy thì những người lớn những bậc làm cha làm mẹ bây giờ làm thế nào để giáo dục cho con em của mình giữ được giá trị đạo đức truyền thống trong tình yêu và hôn nhân? “Cái năng động và xinh đẹp” kiểu như chị thì không giúp ích được gì cho xã hội này và tôi nghĩ chị cũng không đem lại được hạnh phúc cho ai.
Chị hãy lấy cái “năng động” của mình ra để giải quyết vấn đề đi! Không ai có thể giúp chị gỡ nổi đám bòng bong này đâu. Nó quá khó cho những người bình thường như chúng tôi.
Tôi xin lỗi nếu như đã quá lời với chị!
Chúc chị bình an!