From: Nhanlinh
Sent: Tuesday, January 06, 2009 3:36 AM
Subject: rùng mình khi nghe ý kien: "bo cái thai" cua Thu!
Thu thân mến,
Ai cũng có và trải qua những lầm lỡ, những yếu đuối của mình bạn à. Và hiện tại tôi tin rằng bạn đã nhìn ra được những lầm lỡ của mình. Vì vậy, lúc này đây bạn nên bình tâm và chấp nhận cái kết quả của sự lầm lỡ như là một người trưởng thành, có trách nhiệm với bản thân và với những việc làm của mình.
Sẽ có những ý kiến khuyên bạn nên bỏ "cái thai" đi. Sẽ có những lúc căng thẳng, lo sợ rồi bạn cũng nghĩ đến việc bỏ "cái thai" đi. Nhưng tôi tin rằng bên trong sâu thẳm từ tâm hồn của bạn rất muốn đứa con của mình được sinh ra và được sống.
Thu ơi, đó không phải là "cái thai" bạn à, nói hai từ ấy nghe như là một vật vô tri, vô giác vậy! Mà đó là một con người, đang sống, đang dần dần hình thành và trên hết đó là con của bạn. Vì vậy bạn hãy tìm tất cả những phương thức có thể để vượt qua sự lầm lỡ này để giữ lại đứa con, để sau này khi thấy những người con khác của bạn trưởng thành mình không bị ám ảnh: "Các con còn có một người em, một người chị... Nếu nó được sinh ra, chắc nó cũng sẽ xinh đẹp, ngoan hiền như các chị em con vậy...".
Với việc nhận ra sự sai trái, với lòng hướng thiện, với thiên chức của người mẹ và cùng với đứa con trong bụng, tôi tin là bạn sẽ vượt qua được thời điểm khó khăn này.
Tôi cũng nói thêm với bạn rằng:
Sẽ không ai có thể "quan hệ" hay "cặp" với hết tất cả phụ nữ/đàn ông trên thế giới này. Hôm nay bạn gặp một người "quyến rũ", và ngày mai, ngày khác bạn sẽ vẫn gặp tiếp những người "quyến rũ" khác. Bạn hình dung xem nếu mình cứ bị cuốn theo những sự quyến rũ ấy thì cuộc đời bạn sẽ ra sao? Vì vậy chúng ta hãy hạnh phúc và xây dựng hạnh phúc với người chồng, người vợ duy nhất của mình, với những đứa con mà lúc nào nghĩ tới, lúc nào gần gũi cũng làm cho mình hạnh phúc, ấm áp, giàu nghị lực...
Tôi cũng lo ngại khi bạn nói bạn xinh xắn, năng động nên có nhiều người thích dù bạn có chồng, con rồi. Bạn có biết không, một người phụ nữ trong xã hội, dù xấu dù đẹp lúc nào cũng có nhiều và rất nhiều người đàn ông thích, chứ không phải do bạn xinh hay đẹp hay giỏi mà mới có! Tùy theo mỗi tính cách của mỗi người đàn ông mà sẽ có người thích làm bạn với bạn, có người thích làm em bạn... và lúc nào cũng có nhiều người chỉ thích làm tình với bạn.
Và từ cái "thích" đẩy tới "hành động" sẽ phân biệt được sự khác biệt giữa người này và người khác. Anh bảo vệ, anh giữ xe hoặc một anh giám đốc đối tác nào đó của bạn cũng có thể thích bạn, cũng thích được có dịp quan hệ với bạn một (nhiều) lần, nhưng có thể họ nghĩ: "Thôi, người ta có chồng con rồi, nếu người ta chưa hạnh phúc thì mình vun vén thêm cho người ta hạnh phúc... chứ phá hoại làm gì. Muốn gì thì thế giới này còn biết bao người khác có hoàn cảnh/điều kiện phù hợp hơn...".
Hãy lo uống sữa, ăn uống bổ dưỡng để lo cho sức khỏe của em và của đứa con trong bụng em, và hãy lo định thần, bình tâm để làm những điều mang đến hạnh phúc cho gia đình của mình nhé Thu!
Nhân Linh