From: Kha nguyen
Sent: Monday, January 05, 2009 11:53 AM
Subject: Gui toa soan: Chia se cung Chi Thu
Chào Thu!
Ai cũng có những phút lầm lỡ và yếu lòng. Nhưng để dùng nó mà biện bạch cho những sai trái của mình là điều không thể. Tôi cũng là đàn ông, cũng hiểu những đau đớn khi biết vợ mình ngoại tình và lại có con. Chị đã có một hành động dại khờ nhất trong đời mình. Nhưng giờ đây không phải là lúc phán xét chị mà tìm cách giải quyết cho chị, cho mái ấm của chị.
Tôi tự hỏi chị có yêu chồng không? Nếu chị còn yêu chồng, yêu con thì tôi khuyên chị nên cho chồng hay với một thái độ thành khẩn, ăn năn. Anh ta không có tội, chỉ có chị. Không nên phạm một tội ác khác chỉ nhằm che đậy lỗi lầm của mình. Theo góc nhìn của tôi, nếu tôi yêu vợ mình thật sự thì tôi sẽ bỏ qua tất cả. Vì tôi còn yêu vợ mình, tôi sẽ tha thứ để vợ tôi bớt đau khổ, để gia đình tôi không tan vỡ và điều quan trọng nhất, vợ tôi sẽ yêu tôi nhiều hơn, chú ý chăm lo gia đình hơn.
Còn một điều quan trọng nữa đó là đứa con của ai? Tôi nghĩ khi tha thứ cho vợ mình thì tôi cũng sẽ chấp nhận đứa con. Và khi đó vợ chồng tôi sẽ không cho đứa bé biết sự thật nếu đó là đứa con của gã trưởng phòng nọ.
Mong mọi sự tốt lành sẽ đến với chị Thu! Hãy tìm cách giải quyết tốt nhất cho mình, cho gia đình mình. Đừng phạm sai lầm lần nữa chị Thu nhé!