From: CC
Sent: Monday, January 05, 2009 3:25 PM
Subject: Chong Thu se la nguoi phan quyet
Chào Thu!
Tôi là độc giả không thường xuyên của chuyên mục và cũng chưa bao giờ gửi bài viết hay cảm nhận cho chuyên mục. Thỉnh thoảng rảnh, tôi lại ghé thăm những dòng tâm sự để làm phong phú cũng như hiểu biết thêm cuộc sống.
Tôi không biết phải miêu tả sao về cảm giác của mình khi đọc bài của Thu. Cũng là phụ nữ mà tôi không thể đồng cảm và cố hiểu mà cũng không sao hiểu được cho Thu. Tôi cũng như bao độc giả thực sự thương cảm cho chồng và con gái Thu.
Bạn đang có một người chồng, một gia đình hạnh phúc mà bao người mong đợi. Bạn, một người làm việc và tiếp cận với xã hội, một người tự cho mình là năng động và xinh xắn vậy mà bạn lại thật vô tâm và tàn nhẫn. Hành động của bạn đã làm lên bi kịch kéo theo bao người. Họ toàn là những người thân yêu nhất bên bạn. Họ thật đáng thương!
Tôi cố gắng nắm cũng không thể tưởng tượng ra hình ảnh của bạn lúc này, lúc bạn ở cạnh chồng, lúc bạn nựng con gái bạn. Và càng thấy thật đau xót cho người thân của bạn và cho chính bạn khi đọc đi đọc lại bài viết cũng không hề thấy bạn tỏ ra tội lỗi. Bạn vẫn cảm thấy bình thường với cái sai của mình và giờ đây bạn chỉ rối trí việc cái thai là của ai?
Nếu là của người tình một đêm thì làm sao để xóa? Trời ạ! Bạn là một người phụ nữ, một người mẹ có tình thương không? Không biết tình cảm bạn dành cho cô con gái bé nhỏ của mình như thế nào nữa? Bạn đã dám làm thì phải dám chịu, bi kịch do bạn tự tạo thì bạn phải kết thúc. Chồng bạn là người được quyền phán quyết.
Có thể những lời tôi nói rất nặng nề với bạn, nhưng thực sự tôi rất xấu hổ và thất vọng. Thu đã làm xấu nhân phẩm của người phụ nữ. Bạn hãy xét lại bản thân và quyết định sáng suốt để sau này bạn không phải sống chung với nỗi ám ảnh, sự chất vấn lương tâm và cũng không để lại bi kịch sau này cho chồng bạn, các con bạn, người thân của bạn và chính bản thân bạn.
Regards!
CC