Tôi muốn nói đến góc độ tình cảm, khi chị đã có quan hệ với anh bồ kia thì chắc hẳn phải có tình yêu, và nhiều khả năng là hai người yêu nhau thực sự. Thế nên đơn giản em bé là kết quả của tình yêu đó, và cả hai người đều phải chịu trách nhiệm. (Quang)
> Con của ai?
Tốt hơn hết, chị nên nói chuyện với người tình của mình về chuyện xây dựng một gia đình, sau đó hãy nói thật cho chồng chị được biết. Tôi tin rằng chồng chị sẽ là người yêu cầu ly dị và hai người ly dị là tốt hơn cả. (Dang Xuan Ngoan)
> Con của ai?
Thật đáng trách khi ngay cả đứa con trong bụng mình là con của ai mà bạn cũng không thể biết. Và cũng thật đáng thương cho chồng bạn khi có một người vợ "cũng được coi là năng động xinh xắn..." như bạn. (Dang Khoa)
> Con của ai?
Giả sử anh ta có toàn con gái (khi đó bạn sinh con trai, nếu bạn giữ lại cái thai đó). Sau này, muốn con trai nối nghiệp, anh ta nhớ đến bạn, đứa con trai kia. Anh ta tìm đến và... Bạn có dám chắc hạnh phúc gia đình bạn có bị đảo lộn không? (Vũ Thanh Tùng)
> Con của ai?
Tôi lo lắng thay cho gia đình nhà chồng Thu, nhất là cô con gái tội nghiệp. Số phận của cô bé không biết sẽ ra sao? Thật bất hạnh, bất hạnh. (Tú)
> Con của ai?
Nếu bạn còn muốn sống suốt đời êm ái bên chồng thì hãy “làm kế hoạch” ngay. Điều này không có gì quá đáng cả bởi vì thứ nhất là bào thai còn chưa nên dạng, thứ hai là việc làm kế hoạch cũng khá phổ biến với nhiều người để giải quyết thế bất đắc dĩ. (Viet Nguyen)
> Con của ai?
Tôi thất vọng khi chỉ đọc được những dòng quảng cáo mình tự lăng xê mình như người mẫu của chị. Đồng ý là chị có ngoại hình ưa nhìn năng động và xinh đẹp đi chăng nữa, nhưng xin nhắc cho chị tại thời điểm này chị như một tờ giấy xinh đẹp rách nát và không còn lề lối gì. (Nguyen Duy Dung)
> Con của ai?
Hãy để nó được sinh ra vì nó không có tội tình gì cả. Nó không hề có lỗi với chồng bạn nếu nó là con anh ta và cũng có quyền được chào đời khi nó là con anh trưởng phòng. Người phải lãnh hậu quả là bạn và người tình của bạn. >Con của ai?
Hằng ngày, tôi luôn đối diện với hết các hành động quyến rũ, thậm chí khiêu khích của rất nhiều chị em, có chồng rồi cũng có, chưa chồng cũng không thiếu. Mà có một điểm chung ở họ là tất cả đều biết tôi đã có vợ con trong một gia đình rất hạnh phúc. (Minh Manh)
> Con của ai?
Tôi nghĩ rằng là con người năng động hẳn ý chí rất là cao, đủ thông minh để tránh xa được cái cám dỗ đầy oan nghiệt đó, đủ sự hiểu biết để duy trì sự hạnh phúc của gia đình. Nhưng chị lại phản bội chồng, phản bội người con gái của chị. (Tuan Truong)
> Con của ai?
Nếu bạn để cái thai đó, cơ hội cho bạn là 50/50. Nếu là con chồng bạn xem như bạn tránh được bão. Còn không thì hậu quả sau này như thế nào bạn hình dung ra rồi phải không? Còn bạn bỏ cái thái đó đi, bạn sẽ giữ được hạnh phúc gia đình, và không phải đau khổ nhiều. (Nguyen Khai)
> Con của ai?
Nếu anh ta biết sớm đứa con không phải của mình thì cùng lắm là anh ta ly dị chị, cho chị nuôi đứa con của mình. Còn nếu sinh đứa bé ra rồi, khi đó chồng chị biết chuyện thì người khổ chỉ là đứa bé thôi. (Ma Thien Long)
> Con của ai?
Tôi chẳng có lời khuyên hay sự chia sẻ nào dành cho bạn. Tốt hơn hết bạn nên tự hỏi lương tâm mình nên làm thế nào. Chỉ xin nhắc bạn rằng từ xưa đến nay thì việc gây ra tội này để che lấp tội khác thường chỉ mang lại những bi kịch lớn hơn. (Pham Thanh Truc)
> Con của ai?
Đứa trẻ bạn đang mang cũng giống như đứa con 2 tuổi của bạn, chúng đều có quyền được sống. Điều khẩn cấp bạn cần làm trong lúc này không phải là định đoạt số phận của bào thai đang tượng hình, mà hãy chấm dứt ngay mối quan hệ "không chính thức" kia.
> Con của ai?
Vấn đề không phải là lần phá thai này mà chị còn giữ lối sống hoang dã như vậy, tiếp tay cho những kẻ háo sắc có cơ hội làm việc xấu nữa thì chị còn phải đắn đo phá thai trong nhiều lần tới nữa. Có những người phụ nữ như chị chẳng gì xã hội lại lắm đàn ông xấu đến thế!
> Con của ai?
Vì nói cho cùng đứa bé kia nào có tội tình gì. Nó chỉ vô tình là nạn nhân do không thể tự chọn mẹ cho mình. Chị có thể sinh đứa trẻ đó ra, nếu nó là con của chồng chị thì biết đâu nó sẽ là keo dán những mảnh vỡ của quan hệ vợ chồng. (Nhi Nguyen)
> Con của ai?
Chị nên cắt đứt quan hệ bằng cách đổi công việc hay chuyển nơi làm. Anh ta có hỏi con ai thì bảo là con với chồng của chị. Anh ta sẽ hết lý do bám theo chị nữa. Sau là xây dựng tình cảm với chồng con và chăm lo gia đình tốt đẹp hơn để kiềm chế tính dễ dãi nơi chị.
> Con của ai?
Nếu bạn giữ lại thai vì tình mẫu tử thì không cần xét nghiệm, cứ nói là con của chồng bạn. Nhưng có nhiều nguy cơ sau này khi con bạn chào đời giống cha "ăn lúa lưng" kia. Và hoặc tên đó lại muốn nhận con mà bạn không chứng minh được đó không phải là con hắn và bi kịch gia đình sẽ xảy ra. (Nguyen Tan Lam)
> Tôi bị chính anh trai sinh đôi lạm dụng
Theo tôi dù bào thai đó là của chồng chị hay người kia thì nó vẫn là con chị. Nó không có tội. Nó không đáng để bị chị đối xử như vậy. (Phuong Vu)
> Con của ai?
Thật tàn nhẫn khi tôi khuyên chị bỏ con, nhưng sẽ tàn nhẫn hơn khi chị cho ra đời một sản phẩm đã bị hoen ố ngay từ lúc tạo ra nó mà không xuất phát từ tình yêu chân thành. Đứa bé sẽ khó có thể trưởng thành và hình thành một nhân cách tốt nếu mọi việc vỡ lỡ.
> Con của ai?