From: phanthuy trinh
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 9:01 AM
Subject: Dù có như thế nào chị phải luôn cho mình ở thế chủ động chị Hằng ạ.
Khi đọc những dòng tâm sự của chị, em đã khóc rất nhiều. Thời gian qua, chắc hẳn chị đã phải cố kìm nén và khó khăn lắm mới bộc bạch được lòng mình, chị cũng giống như chị gái em, của bao người vợ, người mẹ khác nữa. Cuộc đời sao lắm éo le đến thế? Nhiều lúc em không thể hiểu nổi tại sao lại có những con người chóng quên và dễ dàng bội bạc đến như vậy? Tại sao những người chỉ biết dành tình yêu cho gia đình, cho chồng, cho con lại có lúc phải chịu những trái ngang, đau khổ đến cùng cực do chính những người họ yêu thương gây ra?
Người đàn ông bội bạc sẽ khó có thể nhận ra giá trị của gia đình, của sự yêu thương và trách nhiệm của mình trong lúc vẫn còn mê muội chị à. Vì vậy chị đừng bao giờ nghĩ đến việc giải thoát cho riêng bản thân mình, điều đó chưa hẳn đã giúp chị thanh thản. Chị hãy nghĩ về những đứa con, về gia đình và điều quan trọng là phải nghĩ cho chính mình. Chị phải sống tốt, mạnh mẽ và hãy chứng tỏ bản thân mình cho con người bội bạc ấy biết rằng chị rất cần anh ấy, nhưng anh ấy chưa phải là tất cả. Chị hãy dành tình cảm chăm chút yêu thương 2 đứa con bé bỏng của mình, đó chính là món quà cuộc sống đã tặng cho chị, đó là cái chị có được mà chồng chị không thể có được.
Chị Hằng ơi, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào chị cũng đã cố chịu đựng vì 2 đứa con kháu khỉnh yêu dấu của mình rồi, nhưng lúc này chị phải luôn ở thế chủ động, chủ động trong mọi tình huống chị ạ. Điều đó sẽ dễ dàng hơn cho cuộc sống của chị bây giờ và sau này chị ạ. Như lúc này đây, mọi chuyện đang đến, đang xảy ra thật khủng khiếp, nó quá sức chịu đựng của chị, nhưng mỗi ngày mới đến chị có thêm nghị lực và khi chị luôn giữ cho tinh thần, cuộc sống của chị cân bằng. Em tin chị sẽ dễ dàng có được câu trả lời.
Khi mọi chuyện qua đi, chị nhìn lại tất cả thấy cũng không có gì phải nuối tiếc, không có gì mình không thể vượt qua. Mọi chuyện đều có thể giải quyết, những chuyện đã qua đi không còn gì là ghê gớm nữa. Em rất mong và tin chị luôn mạnh mẽ, có quyết định đúng đắn để tìm lại hạnh phúc cho mình và cho các con chị, chấm dứt những ngày tháng đau buồn.