From: Xuan Nguyen Thi mai
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 27, 2006 5:10 PM
Subject: Tam su cua Nguyen Thu Hang
Gửi chị Hằng,
Đọc tâm sự của chị, tôi cảm thấy xót xa trong lòng, thương cho thân phận người phụ nữ nhân hậu như chị. Những muốn chia sẻ nỗi niềm với chị rất nhiều, nhưng tôi nghĩ chỉ có chị mới có thể tự giúp mình vượt qua sự đau khổ này. Chị hãy cố lên, hãy nghĩ đến những đứa con thiên thần của mình. Đừng hy vọng chồng chị sẽ thay đổi ý, quay về đối xử tốt với mẹ con chị như xưa sau khi chị đã mất quá nhiều thời gian và sức lực cùng với sự ủng hộ của người thân trong gia đình mà vẫn không làm chồng chị tỉnh ngộ. Chị hãy chấp nhận thực tế để mạnh mẽ đứng vững và sống vì những đứa con đáng yêu của mình. Chị hãy đặt hết tình thương và hy vọng vào con mình.
Chị là người bất hạnh nhưng hãy nhìn xung quanh, còn rất nhiều người bất hạnh hơn chị nhiều. Họ phải vật lộn với cuộc sống, chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo (ung thư, SIDA), không có điều kiện để chữa trị, hoặc gặp phải những ông chồng vũ phu, ác độc, mạng sống luôn bị đe dọa mà không thể nào thoát ra được.
Sự thật khi người ta thay lòng thì chị có níu kéo cũng không có kết quả, ngược lại điều đó làm tổn thương và mất nhiều thời gian, công sức của chị mà thôi.
Chị hãy cố lên nhé, hãy nghĩ đến những đứa con đáng yêu của mình mà đứng vững lên để nuôi dạy chúng nên người. Bên cạnh chị vẫn còn gia đình và người thân hỗ trợ tinh thần cho chị để chị vượt qua giai đoạn khó khăn. Hãy chia sẻ với gia đình nỗi niềm của mình, đừng ngại là mình sẽ làm phiền gia đình. Đó là ý nghĩ sai lầm.
Chúc chị có quyết định sáng suốt để có thể nuôi dạy con mình nên người.