From: steve samuel
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 7:26 AM
Subject: Chị Hằng hãy dứt khoát chia tay anh ấy!
Đọc những lời tâm sự của chị Hằng, tôi, một người đàn ông tuy chưa có vợ, nhưng rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Hai năm là một khoảng thời gian tương đối dài để có thể hiểu được tình cảm của một người. Theo cách tôi hiểu qua lời kể của chị thì anh ấy không còn yêu chị nữa. Bằng chứng là anh ấy hỏi bé Gà có phải con của anh ấy hay không? Nếu anh ấy thực sự yêu chị (vì hiểu chị) thì sẽ không có câu hỏi như thế.
Cái khó của chị là hai con còn quá nhỏ. Chị không muốn chúng không có bố trong trường hợp anh chị ly dị. Vả lại gia đình bên chồng rất thương và ủng hộ chị. Nhưng người chị sẽ ăn đời ở kiếp không phải là bố mẹ chồng mà chính là anh ấy. Chị hãy dứt khoát trong tình yêu. Anh ấy không còn yêu chị nữa, bằng chứng là anh ấy đã viết đơn xin ly dị. Chị có cố níu kéo, người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là chị.
Sau khi ly dị, anh ấy sẽ phải có nghĩa vụ chu cấp cho hai con. Tôi biết chị vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng hai đứa con của chị khi chúng lớn lên, và đủ nhận thức để chứng kiến những gì xảy ra giữa bố mẹ chúng, thì chắc chắn chúng là những đứa trẻ bất hạnh. Hơn nữa, việc anh ấy rời xa chị là việc sớm hay muộn mà thôi. Chị hãy dũng cảm và dứt khoát.
Chúc chị giàu nghị lực để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.