To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, November 28, 2006 9:21 AM
Subject: Chi Hang nen ly di
Sau khi đọc hết lời tâm sự của chị Hằng tôi nhận thấy chồng chị là một người quá lạnh lùng, nhẫn tâm. Anh ta đã phụ bạc với vợ, con và ngay cả với cha mẹ mình khi mẹ ốm nằm trong bệnh viện mà cũng làm ngơ. Sau một thời gian dài có nhiều lời cãi vã, khuyên nhủ từ chị, bố mẹ chồng, anh em…, nhưng anh ta vẫn không có một chút gì thay đổi. Tất cả lời lẽ anh ta dựng lên nghi ngờ bé Gà không phải con của mình đều chỉ là sự viện cớ để anh ta có người khác...
Chị đừng quá níu kéo anh ta, càng níu kéo thì anh ta sẽ càng trở nên tự mãn, kiêu căng và coi thường chị. Chị phải nâng tính tự trọng của mình lên, coi việc giữ anh ta ở lại tất cả cũng chỉ vì muốn cho con chị có đủ cha mẹ. Tôi thấy chị đã quá kiên nhẫn và cam chịu, tốt nhất là chị nên ly dị vì người đàn ông đó không xứng đáng với tình yêu thương của chị, của cha mẹ mình, không còn điều gì phải hối tiếc.
Việc ly dị sẽ giải thoát cho chị và cho cả chính anh ta, và tôi cũng tin rằng một con người với bản chất như anh ta về sau này cũng sẽ chẳng có hạnh phúc. Anh ta đã không sống tốt với những người thân yêu ruột thịt nhất của mình thì anh ta cũng chẳng sống tốt được với ai và cũng chẳng có ai sống tốt được với anh ta.
Chị hãy làm quen và bắt đầu một cuộc sống mới mà không cần anh ta, hãy tập trung vào công việc, nuôi con khôn lớn lấy đó làm niềm vui và hạnh phúc của mình.
Chúc chị sẽ lấy lại được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.