Từ: pph
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 2:31 CH
Chào em!
Đọc dòng tâm sự của em, chị thật sự chúc mừng em đã sớm nhận diện ra sự lừa gạt của người yêu. Chị cũng vô cùng tán thán về những suy nghĩ của em là "nhiều người khuyên em nên bỏ, vì chỉ có 4-5 tuần nên cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình không làm thế, mình thấy yêu nó hơn ai hết".
Đây mới thật sự là một suy nghĩ hoàn toàn đúng đắn, vì mặc dù là 4-5 tuần nhưng đấy cũng là một con người, nếu em bỏ thì liệu cuộc sống của em có được sự thanh thản không? Hay em cứ sống day dứt và khổ tâm?
Không nỗi khổ nào bằng nỗi khổ của lương tâm, vì nhiều người họ chỉ suy nghĩ đơn giản là bỏ đi cho xong, nhưng khi bỏ liệu có xong không hay phải sống trong đau khổ? Em đừng bao giờ chỉ thấy cái tiện lợi trước mắt mà quên đi rằng đấy là đứa con lớn dần trong bụng.
Nếu bây giờ em quyết định sai lầm thì sau này em sẽ không còn cơ hội để sám hối. "Hổ dữ cũng không ăn thịt con" mà, chị tin em có đủ nghị lực để vượt qua sự khó khăn này và đừng bao giờ bỏ đứa con vô tội.
Đôi lời chia sẻ với em, mong em suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Chúc em có quyết định sáng suốt và sống thanh thản với những quyết định của mình.