Từ: ngọc bích
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 3:19 CH
Trăm ngàn sự băn khoăn khi nghĩ rằng viết ra nỗi lòng mình như thế nào để Yến hiểu được mình cần làm gì cho đúng với lương tâm và đạo đức. Làm thế nào cho cuộc đời mình, tương lai con em mình không phải khổ. Cuộc đời ai cũng có lỗi lầm, nhưng thực sự vòng xoáy tình yêu của bạn hơn cả sóng thần.
Đọc tâm sự của bạn mà mình cứ cảm giác như đi vào bế tắc thực sự, chẳng nhẽ cuộc đời hết lối đi? Mình nhớ mang máng một câu danh ngôn "Không có con đường đi sẵn mà do người ta đi nhiều tạo thành con đường". Cái chính ở đây là bạn biết, bạn thấy, bạn đã nghĩ và bạn đã chủ động hành động. Bạn chủ động trao thân khi không có gì là chắc chắn cả, chủ động có con với người ta thì giờ đây bạn trăn trở điều gì?
Có những đôi say đắm trong tình yêu rồi nhỡ nhàng mà phải dằn vặt trong sự đau khổ là bỏ con đi hay là giữ lại. Riêng cảm nhận của mình đã thấy sự hồ đồ của bạn rồi đó, chẳng có cớ gì bạn lại không đủ dũng cảm để đối diện với sự lựa chọn của mình. Chưa ai nói sai lầm là tội lỗi cả nhưng chủ động gây ra sai lầm và biến sai lầm đó thành tai họa thì thật là đáng tiếc.
"Cuộc đời chẳng có con đường cùng", nhưng bạn lựa chọn con đường đi thì hãy đi cho vững chắc với sự lựa chọn đó. Ngay từ khi quyết định có con, bạn đã chấp nhận kể cả nuôi con một mình cơ mà, tại sao giờ bạn lại phải phân vân?
Có lẽ phản hồi của mọi người dưới góc độ người phụ nữ đều có chung ý kiến thôi, mong sao bạn hiểu thật sâu rằng: sinh ra một đứa bé chưa hẳn đã khó mà sinh ra, cho bé một cuộc sống đúng nghĩa, nuôi dạy bé nên người đó mới là điều thiêng liêng.
Chúc Yến có sự lựa chọn đúng đắn không chỉ cho riêng mình.