Từ: Hang Nguyen Thi
Đã gửi: 26 Tháng Bảy 2011 3:47 CH
Đọc bài viết của bạn mình thấy bạn đúng là cô gái mạnh mẽ, can đảm và dám làm, nhưng cuộc sống không đơn giản như những gì bạn nghĩ. Bạn đã sinh con đâu mà biết sự khó nhọc của người mẹ đơn thân, lúc con ốm, con đau, đêm hôm khuya khoắt con đi bệnh viện ai là người chăm lo cho hai mẹ con bạn? Sinh một đứa trẻ ra thì rất dễ, nhưng để nuôi dạy chúng khôn lớn là cả một thử thách ở phía trước.
Bạn nói như vậy mình cảm nhận bạn chỉ biết sống cho bản thân mình, bạn có nghĩ đến cha mẹ nuôi bạn lớn khôn như thế này, rồi bạn báo hiếu với gia đình như vậy sao? Họ sẽ nói rằng cha mẹ bạn có cô con gái hư hỏng, còn dư luận, còn họ hàng, rồi bạn bè. Xã hội Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng ủng hộ những người không có chồng mà có con đâu bạn à.
Rồi con bạn sinh ra, cháu sẽ bị thiệt thòi rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Cháu không có cha, đi học sẽ bị các bạn trêu trọc, ra đường thì bị hàng xóm dè bỉu. Tuổi thơ như vậy, cháu có được vô tư như những bạn bè cùng trang lứa? Từ đó sẽ làm thay đổi tính cách và rất dễ bị mắc các bệnh trầm cảm.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cháu đã phải chịu đựng sự hà khắc của dư luận, cháu là đứa trẻ vô tội, không làm gì sai cả, tất cả chỉ là do sự bồng bột của mẹ cháu, cháu không đáng phải chịu đựng như vậy. Đến khi cháu lớn, có ai hỏi cháu ghét ai nhất, cháu sẽ trả lời cháu không ghét bố, cháu ghét mẹ vì mẹ là người quyết định sinh ra cháu. Sinh ra con mà để con khổ thì thà không có cháu trên thế giới này còn hơn.
Vì mình cũng được biết một câu chuyện của người mẹ sinh con ra và xin bác sĩ cho con được chết vì người mẹ đó không chịu được đau đớn thể xác của con khi đứa trẻ phải trải qua những ca phẫu thuật mà không biết có thành công hay không. Cuối cùng cha của đứa trẻ và bác sĩ cũng đồng ý để đứa trẻ ra đi một cách ít đau đớn nhất.
Từ đầu đến cuối mình thấy bạn hành động rất bồng bột, từ chuyện yêu bạn trai chỉ trong một thời gian rất ngắn, rồi quyết định có con chỉ trong một tuần. Yêu mà không tìm hiểu kỹ về người mình yêu, đến khi xảy ra chuyện rồi mới hiểu được thì đã muộn rồi.
Tất nhiên khi bạn bỏ cái thai trong bụng đi thì nguy cơ vô sinh cũng vẫn có thể xảy ra và có thể bạn vĩnh viễn mất đi quyền làm mẹ, Nhưng nếu điều đó không may xảy ra thì cũng coi như là bạn "Gieo nhân nào thì gặt quả đó", bạn phải chịu những hậu quả mà bạn gây ra. Mình phải sống vì gia đình mình chứ không chỉ sống ích kỷ cho bản thân mình đựơc.
Giữa cái được- mất, tôi mong bạn suy nghĩ và lựa chọn cho mình hướng đi đúng để sau này không phải hối tiếc vì những gì mình đã làm. Chúc bạn luôn mạnh mẽ để vượt qua thử thách này.