Mai hãy về với gia đình
Tốt nhất là hãy về với chị bạn, mẹ bạn, tâm sự và cầu mong vòng tay yêu thương sẽ vỗ về, chia sẻ những đớn đau. Bạn dần dần sẽ lại lấy được cần bằng. Đừng tự tách mình, để mình lạc lõng.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tốt nhất là hãy về với chị bạn, mẹ bạn, tâm sự và cầu mong vòng tay yêu thương sẽ vỗ về, chia sẻ những đớn đau. Bạn dần dần sẽ lại lấy được cần bằng. Đừng tự tách mình, để mình lạc lõng.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tôi nghĩ bạn nên đi chữa chạy theo lời khuyên của bác sĩ mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn trai hay của chồng. Cá nhân bạn có thể làm được điều đó, đừng bao giờ hết hy vọng cả khi chưa có kết luận cuối cùng của bác sĩ. (Dinh Minh Hang)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tuy là bạn biết kết quả như thế sẽ khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đừng có vì thế mà bi quan. Khoa học ngày nay rất tiên tiến, theo tôi được biết có rất nhiều người còn tệ hơn bạn kìa, nhưng người ta vẫn sống, vẫn vui tươi.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tôi đã trả giá cho định kiến sai lầm của mình khi không thể nào cứu vãn được chuyện em gái khi cũng bị va vấp vào yêu sớm và hậu quả là không thể có con về sau này chỉ vì... trót lỡ lầm như bạn. (Duong Thi Dung)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Hãy dưỡng bệnh, chờ một ngày nào đó thú thật với mẹ, mong mẹ tha thứ, và hãy cố gắng sống cho thật tốt, vì tương lai vẫn còn, đừng vấp ngã thêm lần nữa. (Ngo Viet Cuong)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tôi là một bác sĩ sản khoa, về lĩnh vưc chuyên môn tôi khuyên bạn nên hỏi kỹ lại bác sĩ đã làm thủ thuật cho mình lý do vì sao lại bảo bạn như vậy. Bởi thủ thuật phá thai chỉ làm tăng nguy cơ dẫn tới vô sinh chứ không phải sau phá thai lần đầu là bạn sẽ vô sinh. (Pham Thanh Tung)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Hãy nghĩ tới những người thân của mình mà cố gắng vượt lên chính bản thân mình. Bây giờ bạn có buồn cũng không thể làm khác được nữa. Đừng bao giờ ngừng hy vọng vào tương lai. Hãy sống như chưa bao giờ được sống.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Bạn hãy nhìn vào chị, vào mẹ bạn để nỗ lực tiếp tục phấn đấu mà sống sao cho thật tốt. Tôi tin chắc với nỗ lực của bạn, cuộc sống sẽ còn rất nhiều ngày hạnh phúc đang chờ đón bạn. (Vu Thi Thu)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Bác sĩ đã nói là “cơ hội thấp” chứ không phải là “vô sinh” nên chị hãy sống thật tự tin và hy vọng vào tương lai. Chị hãy sống như chị vốn có, vô tư, yêu đời, lạc quan và hãy tìm mọi cách có thể để chữa bệnh càng sớm càng tốt. (Thu Huong)
> Có ai vấp ngã như tôi?
Tôi kể hết cho anh ấy nghe trước khi quen nhau, anh ấy suy nghĩ một đêm rồi quyết định vẫn đến với tôi. Chúng tôi tiến đến hôn nhân sau một tháng quen nhau và 8 tháng chuẩn bị đám cưới. Anh ấy cùng tôi đi học giáo lý giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống, quên đi quá khứ.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Mình tự nhủ rằng phải trả thù bằng cách chứng minh cho anh ta thấy rằng, không có anh ta, cuộc sống của mình hoàn hảo và tốt gấp nhiều lần. Sau 10 năm, hiện nay mình lấy chồng, chồng mình trẻ, đẹp hơn, tài ba hơn anh ta.
> Có ai vấp ngã như tôi?
Thứ nhất, tuy khả năng có con là khó nhưng không phải là không thể. Thứ hai, trong trường hợp sau này bạn không có khả năng có con theo đường tự nhiên, có lẽ bạn có thể nghĩ đến việc lưu trứng đông lạnh lại để sau này dùng trứng đó làm thụ tinh nhân tạo. (Huong)
> Có ai vấp ngã như tôi?