From: Steve Toan
Sent: Friday, January 15, 2010 10:43 PM
Chào bạn Mai,
Bạn mới có 26 tuổi thôi, cuộc đời còn rất dài bạn à. Bạn đừng có tuyệt vọng như thế, hơn lúc này đây bạn hãy nghĩ đến người mẹ, người chị và bạn bè của bạn nữa mà phải cố gắng vượt qua.
Tuy là bạn biết kết quả như thế sẽ khiến cho bạn cảm thấy tuyệt vọng, nhưng đừng có vì thế mà bi quan. Khoa học ngày nay rất tiên tiến, theo tôi được biết có rất nhiều người còn tệ hơn bạn kìa, nhưng người ta vẫn sống, vẫn vui tươi.
Có một lần tôi đọc một bài báo nói về người phụ nữ cũng tình trạng giống như bạn, nhưng vẫn có phép lạ đến với người đó. Bạn hãy cố gắng vượt qua bạn Mai nhé.
Chúc bạn mau khỏe, vui trẻ, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trên cuộc đời.
Steve Toan