From: Dinh Minh Hang
Sent: Friday, January 15, 2010 7:47 PM
Chào bạn Mai!
Xin chào mục tâm sự của VnExpress.net. Tôi là một độc giả chuyên theo dõi các bài viết trong mục Tâm sự. Tôi chưa bao giờ có bài viết nào gửi tòa soạn. Đây là bài viết đầu tiên của tôi gửi tới bạn Mai, hy vọng những lời tâm sự của tôi có thể giúp bạn một phần nào đó để lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
Bạn Mai ạ, tôi biết hiện tại bây giờ bạn cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và hơn thế nữa là mất đi niềm tin. Tôi chưa bao giờ ở hoàn cảnh giống bạn, nhưng tôi hiểu rằng nếu mất đi "thiên chức" làm mẹ thì thật là đau đớn. Nhưng bạn Mai ạ, bạn vẫn đang còn hy vọng mà. Tôi nghĩ bạn nên đi chữa chạy theo lời khuyên của bác sĩ mà không cần đến sự giúp đỡ của bạn trai hay của chồng. Cá nhân bạn có thể làm được điều đó, đừng bao giờ hết hy vọng cả khi chưa có kết luận cuối cùng của bác sĩ.
Bạn vẫn còn có hy vọng dù hy vọng đó mong manh đi chăng nữa thì bạn vẫn còn may mắn. Đừng có nghĩ bạn mất tất cả, bạn còn có gia đình (gia đình bạn sống không thể thiếu bạn được, và một điều chắc chắn rằng gia đình bạn rất thương và mong muốn bạn được hạnh phúc). Bạn nói bạn không muốn phụ lòng chị gái của bạn cơ mà. Đây là cơ hội để bạn làm điều đấy. Bạn còn tuổi trẻ, bạn có thể làm lại từ đầu, bạn có công việc để làm, và có thể mở lòng mình để đón nhận một tình yêu mới.
Bạn Mai ạ, tình yêu không có lỗi, chỉ có những người làm lỗi tình yêu. Vì vậy, bạn phải tiếp tục sống và phải sống tốt hơn nữa để người con trai phản bội bạn thấy rằng "không có anh tôi cũng sống được, mà còn sống tốt hơn nữa" (đó là cách trả thù hữu hiệu nhất). Bạn phải chứng tỏ rằng "bạn vẫn là chính bạn", không có lý do gì mà bạn phải sụp đổ trước một người "đối xử bạn chẳng ra gì cả". Bạn phải sống vì gia đình bạn, vì bạn và tương lai của bạn nữa.
Tôi hy vọng rằng sau lá thư của tôi bạn có thể mạnh mẽ hơn và đứng lên được. Sau cơn mưa trời lại tạnh và sẽ có ánh mặt trời... và cả cầu vồng 7 sắc nữa. Chỉ có những người biết cố gắng thì mới hạnh phúc được Mai à.
Chúc bạn thành công.
Hằng