From: Van Kieu
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:12 PM
Subject: Reply chong toi ngu voi em vo
Bạn Hà thân mến!
Đọc bài viết của bạn mà tôi thấy thương bạn vô cùng. Tôi nghĩ rằng tôi hiểu được tâm trạng của bạn. Tôi cũng là một phụ nữ, tạm gọi đến giờ phút này là một phụ nữ hạnh phúc. Và tuy tôi tin và rất yêu chồng, nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng sợ có một ngày nào đó anh ấy sẽ phản bội tôi, bạn à.
Hay nói đúng hơn là tôi không hoàn toàn tin (100%) vào bất kỳ một người đàn ông nào. Bởi vì, tôi có một người cha không chung thủy với vợ mình, đó là mẹ tôi. Xin lỗi bạn khi tôi phải nói ra điều này: “So với những gì mà mẹ tôi phải chịu đựng ba tôi thì nỗi đau của bạn là quá nhỏ, bạn à!".
Tôi xin nói thẳng vào vấn đề của bạn. Tôi nghĩ cách giải quyết tốt nhất bây giờ là bạn phải tìm cách hợp lý và tốt nhất để đưa cô em họ ra khỏi căn nhà của bạn, càng sớm càng tốt. Vì chỉ có cách giải quyết này thì bạn mới có thể bình tâm trở lại, mới có thể tha thứ cho chồng và chồng bạn mới không thể mắc phải sai lầm lần nữa.
Bạn không nên cả nể hay vì sợ họ hàng biết chuyện mà cứ để cô ấy ở trong nhà như hiện nay. Tôi cũng xin nói lời khâm phục bạn, nếu là tôi chắc không bình tĩnh được như bạn, cụ thể là đến giờ bạn vẫn giữ bình thường với cô ấy. Nếu cần người giúp việc bạn nên tìm người trung tuổi, đừng nên giữ những cô gái tuổi đôi mươi trong nhà.
Tha thứ là cần thiết bạn à! Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thế nhưng, bạn đừng quá chủ quan, đừng quá tin vào đàn ông. Tôi nghĩ sự việc này xảy ra cũng là một tai nạn và một phần có lẽ là lỗi của bạn.
Vâng, như tôi đã nói ở trên bạn tuyệt đối đừng bao giờ để một cô gái trẻ trong nhà của mình, dù người đó là em gái ruột của bạn. Bạn có thể cho tiền em hàng tháng, có thể thuê nhà cho em ở, có thể giúp đỡ em làm ăn, nhưng đừng đánh đổi hạnh phúc của mình vì cả nể.
Vâng, nỗi đau của mẹ tôi cũng bắt đầu từ cô em gái ruột của mẹ, tức là dì của tôi. Mẹ tôi đau khổ tột cùng, mẹ đã chạy đâm đầu vào xe tải, may mà thoát chết. Tôi nói ra điều này mong bạn hiểu là nỗi đau của bạn tôi rất cảm thông và nó vẫn còn giải quyết tốt được.
Chúc bạn bình tâm và sớm giải quyết tốt mọi việc nhé!