From: chau ngoc
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:10 PM
Subject: chi hay binh tam!
Chào chị Hà,
Em cũng là đọc giả trung thành của báo, hằng ngày em luôn dành một giờ để đọc tất cả chuyên mục. Em đã đọc được những dòng tâm sự của sự.
Chị hãy bình tâm lại để còn chăm sóc con, đừng tự hành hạ bản thân mình. Em tuy chưa có gia đình và cũng chưa có người yêu, nhưng em rất thích nghiên cứu về tâm lý. Chị hãy tha thứ cho anh ấy và hãy cố tin chồng một lần nữa.
Mà nếu anh ấy có đi ra ngoài lăng nhăng cũng là tâm lý chung của đàn ông. Họ có nhu cầu sinh lý cao, nhiều khi bị stress, họ cũng tìm đến tình dục, nhiều người qua đêm với những cô gái khác không phải là vì yêu nhau mà vì sinh lý. Tình dục là bản năng.
Chị cũng đừng trách cô em họ vì tình cảm con người nhiều khi không kìm chế được, nó vượt lên cả luân thường, đạo lý và làm chủ lý trí. Mặc dù anh, chị đã hứa sau 1 năm sẽ tìm việc cho cô em họ. Để tránh sự lo nghĩ, chị nên xin việc cho cô ấy và cho cô ấy ra thuê nhà riêng.
Vì để ở chung nhà lâu ngày tình cảm sẽ sâu nặng hơn và chị cũng hãy nói cho cô ấy biết là chị đã hiểu rõ tình cảm của cô dành cho anh. Chị cũng không trách cô.
Tình yêu đơn phương sẽ không có kết quả, với lại, anh đến với cô trong lúc không làm chủ được bản thân. Anh rất yêu chị và con. Cô hãy đi làm và sẽ có cơ hội tiếp xúc và sẽ quên tình cảm dành cho anh.
Và đối anh chị cũng nên đưa ra quan điểm dứt khoát.