From: thanh pham
Sent: Wednesday, January 23, 2008 3:59 PM
Subject: gui chi hà
Gửi bạn Hà,
Mình rất thông cảm và mong xin được chia sẻ với bạn. Bây giờ bạn phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện và chăm sóc cho 2 con của bạn. Hơn nữa bạn nên ăn uống để đảm bảo sức khỏe cho mình là việc làm trước mắt. Mình nghĩ lúc này bạn nên gặp và nói chuyện trực tiếp với em họ của bạn. Con người ai cũng được quyền yêu đơn phương cả bạn ạ, nhưng trớ trêu người bị yêu là là chồng bạn.
Ở đây mình thấy lỗi cũng một phần do chồng bạn. Chồng bạn đã tạo cơ hội cho việc ấy xảy ra, dẫn đến hậu quả cả hai không làm chủ được mình. Chồng bạn say đã đành, nhưng ở đây đáng trách là em gái họ bạn. Cho nên bạn phải nói chuyện trực tiếp cho ra lẽ, không nên vì những lời hứa lúc trước hoặc sợ gia đình của bạn biết mà im lặng.
Thà cứ chấp nhận nói ra một lần, chứ để trong lòng khó chịu lắm. Cứ nói ra tới đâu thì tới bạn ạ. Bạn có thể đối xử tốt hoặc tiếp tục giữ lời hứa, nhưng không phải với người đã làm bạn đau khổ nhất là trong chuyện này. Em gái bạn không còn xứng đáng cho lòng tốt của bạn và gia đình bạn nữa. Bạn cứ nói chuyện với em họ xem cô ấy phản ứng thế nào.
Về chồng bạn, biết rằng chồng bạn là một trong những nguyên nhân đã đến việc trên, nhưng xét cho cùng anh ấy cũng đáng thương và vẫn còn yêu bạn đấy chứ. Nếu anh ấy cố tình hoặc có tình cảm thật sự với em họ bạn thì tại sao lại đem chuyện nói với bạn làm gì. Con người ai cũng có lỗi lầm bạn ạ, quan trọng là biết nhìn nhận và sửa chữa.
Bạn vì con bạn, vì hạnh phúc của mình mà tha thứ cho anh ấy một lần. Mình nghĩ bạn nên nói chuyện này với gia đình của bạn hoặc của anh ấy bởi vì trong cuộc sống không thể có cái gì có thể che giấu mãi được. Khi nói ra rồi bạn sẽ nhẹ nhàng hơn. Vợ chồng bạn sẽ trở lại như xưa mà.
Chúc bạn vui.