From: Phuong Tran
Sent: Wednesday, January 23, 2008 2:35 PM
Subject: Phai cho co ta roi khoi nha Ha ngay!
Chào em,
Tôi gọi cô là em vì năm nay tôi đã ngoài 40 tuổi. Có lẽ hiện tại em đang bế tắc vì quá sốc trong sự việc gia đình. Hãy xâu lại những chuỗi sự việc để tìm ra giải pháp em ạ. Tôi xin góp ý và quyền quyết định là do em.
Một người đàn ông tỉnh táo và yêu vợ không bao giờ cho phép mình làm những điều có lỗi. Hơn nữa, nếu đã xảy ra lỗi thì tích cực sửa và dẹp bỏ mọi điều kiện để tạo sự gần gũi với cô gái đó, mọi việc phải thẳng thắn chấm dứt trong biểu hiện tích cực. Đằng này chồng em lại “sợ cô ấy ngượng và sẽ bỏ về" và cũng không dám cho cô ấy biết chuyện là em đã hay hết mọi việc.
Dù là em họ đi nữa thì việc nể nang hay thương mến cũng không cần thiết đến vậy. Thử hỏi ngược lại cô ta có nể nang em hay không khi manh nha muốn chiếm đoạt chồng của chị họ. Và cô ta có phải là người con gái đứng đắn hay không khi chủ động trong việc gần gũi người anh rể họ? Cô ấy dựa vào đâu và với tư cách gì để biểu hiện sự “giận dỗi nếu chồng tôi làm gì mà không đúng ý cô ấy”? Phải chăng chồng em cũng có thái độ tình cảm khiến cô ta được đằng chân lân đăng đầu với em và nũng nịu với chồng em?
Chồng em chỉ muốn bọc tấm màn nhung bên ngoài cho cái vẻ của chàng rể tốt, nhưng việc làm thì không minh chứng được cho việc đó khi cứ tìm cách để giữ cô ấy ở lại trong nhà mặc cho tâm trạng buồn lo, khốn khổ hằng ngày của vợ mình. Em chứa cô ta trong nhà cũng như em chứa một trái bom nổ chậm, chưa biết ngày nào nó bùng nổ lên làm hủy hoại gia đình em.
Bản thân em luôn u uất, không ăn uống được, cũng không làm việc được, rồi càng ngày em càng suy sụp tinh thần, sức khỏe, tâm trạng không ổn định, công việc đình trệ dẫn đến mất lòng tin của sếp và đồng nghiệp… cũng có thể làm nguyên nhân cho chồng em chán và là con đường đẩy chồng em đến gần cô ta hơn.
Nếu em muốn giữ gìn danh dự cho cả đôi bên thì em không cần phải to tiếng với cô ta làm gì. Em chỉ đơn giản nói rằng em không còn cần cô ta giúp việc nhà nữa vì em đã có cách sắp xếp gia đình theo cách khác. Em nên cương quyết làm việc này là buộc cô ta rời khỏi gia đình em càng sớm càng tốt. Nếu cô ta không bằng lòng và chồng em phản đối thì cũng chính là câu trả lời cho em rõ ràng nhất về mối quan hệ của họ.
Nên nói rõ với gia đình cô ta rằng em đã nhận thấy cô ta có biểu hiện không tốt với em và chồng em để nhằm ngăn chặn sau khi cô ta rời khỏi nhà em sẽ lén lút thuê nhà nơi khác để gần gũi chồng em. Cương quyết không để cho họ có điều kiện gặp nhau. Em đừng quá nhu nhược nghe sự nhỏ to của chồng giữ cô ta lại để mình phải gánh chịu sự khổ sở cho bản thân.
Chúc em thật mạnh mẽ và sáng suốt trong việc gìn giữ hạnh phúc gia đình.
Thân mến,
Phương Trần