Sử dụng một đội hình có nhiều thay đổi so với trận khai mạc, U23 Việt Nam vẫn đủ sức giành chiến thắng 3-0 trước Thể Công. Chiến thắng này giúp đội quân của HLV Alfred Riedl đoạt ngôi đầu bảng A, đồng thời tránh không gặp phải SLNA ở bán kết.
Tối qua, sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và CLB Persik, hai nhà cầm quân của đội Ngân hàng Đông Á và đương kim vô địch Indonesia đều dành những lời đánh giá tốt đẹp về lối đá cũng như tinh thần thi đấu của các cầu thủ U23 Việt Nam, trong buổi nói chuyện với VnExpress.
Tối nay, ngay sau khi U23 Việt Nam bị CLB Persik (Indonesia) cầm hòa không bàn thắng trên sân quốc gia Mỹ Đình, VnExpress đã trao đổi với HLV Riedl và trợ lý HLV Nguyễn Thành Vinh. Cả hai ông đều tỏ ra không hài lòng trước việc các chân sút của chúng ta bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
Chiều nay, đội quân của HLV Riedl cầm bóng nhiều hơn CLB Persik, chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, U23 Việt Nam đã bỏ lỡ không ít cơ hội làm bàn, và đành chấp nhận chia điểm bằng trận hòa 0-0 với đội bóng đương kim vô địch Indonesia, trong trận khai mạc JVC Cup - Báo Thể Thao.
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Vijitr Getkaew, sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 22 đã tuyên bố trên tờ Nation: "U23 Thái Lan ta đã tập luyện chăm chỉ thời gian qua, và không gì có thể ngăn cản chúng ta trở thành nhà vô địch".
Ngay sau khi biết kết quả bốc thăm môn bóng đá nam của SEA Games 2003, một quan chức của đoàn bóng đá Thái Lan tuyên bố rất hài lòng với việc U23 Thái Lan được nằm ở bảng A. Vị này còn cho rằng cơ hội vào bán kết của Thái Lan và Việt Nam là ngang nhau, và hy vọng hai đội tái ngộ ở chung kết.
Tiền đạo Văn Quyến đã tâm sự như vậy ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài tối qua. Cầu thủ xứ Nghệ này là tác giả của bàn thắng lịch sử, giúp U23 Việt Nam giành thắng lợi trước đội tuyển Hàn Quốc tại lượt về vòng loại Asian Cup 2004.
Chiều nay, HLV Alfred Riedl đã tuyên bố như vậy, khi trả lời câu hỏi của phóng viên VnExpress tại sảnh sân bay Nội Bài sau chuyến bay từ Oman về. Nhà cầm quân người Áo cũng phát biểu trước báo giới về những gì liên quan đến đội U23 quốc gia tại lượt về vòng loại Asian Cup vừa kết thúc.
Sau khi gây ấn tượng tại lượt về vòng loại Asian Cup 2004, đoàn quân của HLV Alfred Riedl sẽ lại có dịp chứng tỏ khả năng của mình tại Cup JVC - Báo Thể Thao. Đây được coi là cuộc sát hạch cuối cùng của U23 Việt Nam trước SEA Games. Giải đấu này diễn ra từ ngày 1 đến 9/11, trên sân quốc gia Mỹ Đình.
Tối qua, trong trận đấu thứ hai ở lượt về bảng E vòng loại giải bóng đá Asian Cup 2004 diễn ra ở Muscat (Oman), đội quân của HLV Alfred Riedl thắng Nepal với tỷ số 2-0. Đội bóng Nam Á bị đánh giá yếu hơn U23 Việt Nam về mọi mặt (lượt đi thua 0-5), nhưng đã thi đấu rất quyết liệt.
Ngay sau thất bại 0-1 của đội tuyển xứ Hàn trước U23 Việt Nam, các quan chức bóng đá Hàn Quốc lập tức lên dây cót cho người hâm mộ: Cú sảy chân này sẽ là duy nhất. Trong khi website của LĐBĐ Hàn Quốc vẫn án binh bất động, thì đợt sóng ngầm bi quan về tương lai của đội tuyển nước này đã xuất hiện trên nhiều trang báo.
BTC giải bóng đá tranh Cup JVC - Báo Thể Thao mới thông báo, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã cử CLB đương kim vô địch quốc gia là Persik Kediri tham dự giải, thay cho U23 như dự kiến. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Persik là đối thủ vừa tầm với U23 Việt Nam.
Ngay cả những CĐV trung thành nhất cũng không thể ngờ U23 Việt Nam lại vượt qua được đối thủ từng sút tung lưới các cầu thủ của chúng ta 5 bàn không gỡ ở trận lượt đi, vòng loại Asian Cup. Vì thế, chiến thắng 1-0 đêm qua tại Muscat (Oman) có thể được ví như một "cơn địa chấn" trong làng bóng đá châu Á.