Ở lượt đi, U23 Việt Nam đã chịu thua 0-6 trước Oman (tại Hàn Quốc), và thủng lưới tới 5 lần ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, ở trận lượt về này, chúng ta đã chơi phòng ngự chắc chắn, hầu như không cho các tiền đạo của đối phương khoảng trống nào để hoạt động, giúp thủ môn Thế Anh giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên. Oman không những không thắng được tuyến phòng ngự Việt Nam trong hiệp đầu, mà còn bị cột dọc từ chối bàn thắng ở phút thứ 8, sau cú đánh đầu của tiền đạo Hani Al Dhabit. Trong hiệp một, Việt Nam cũng tạo được một số pha phản công. Trong đó đáng chú ý là cú dứt điểm đưa bóng đi sát mép trên xà ngang của đội trưởng Minh Phương ngay trong khu cấm địa. Trước đó, các tiền đạo Văn Quyến và Thanh Bình cũng đã không tận dụng được thời cơ.
Phát biểu sau trận đấu |
HLV Riedl: "Oman là đội bóng rất tốt và có tương lai. Chúng tôi biết rằng đánh bại họ rất khó, nhưng trong trận này U23 Việt Nam cũng đã có không ít cơ hội khiến đội chủ nhà phải bất ngờ. So với Hàn Quốc ở giải này, Oman chơi chậm hơn, nhưng chắc và có chiến thuật rất tốt". |
Sang hiệp hai, Oman thay đổi đôi chút về mặt đấu pháp: tăng cường tấn công biên nhằm tạo nhiều khoảng trống cho các tiền đạo hoạt động. Và sự thay đổi này gần như lập tức mang lại hiệu quả. Phút 47, lưới của Việt Nam rung lên lần thứ nhất. Tiền đạo cao kều Hani Al Dhabit bật cao đánh đầu chuẩn xác, sau đường chuyền từ bên cánh phải của đồng đội. Rất đông cổ động viên đội chủ nhà đã có mặt trên sân vận động thuộc khu liên hợp thể thao Sultan Qaboos để cổ vũ. Tuy nhiên, cũng phải đến phút 66, Hadid mới ghi bàn hoàn tất thắng lợi 2-0 cho đội bóng vùng Vịnh, sau khi nhận đường chuyền của Hani Al Dhabit. Sau giờ nghỉ giải lao, U23 Việt Nam tiếp tục áp dụng lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh nhưng đã chủ động hơn trong việc triển khai hãm thành đối phương. Và tiền vệ trung tâm Hữu Thắng không ít lần buộc hàng thủ "đá" của Oman phải làm việc vất vả.
Chiến thắng của Oman hoàn toàn xứng đáng, dựa trên sự tôn trọng đối phương và chuẩn bị kỹ cả về tinh thần lẫn đấu pháp. Họ xác định Việt Nam sẽ chơi phòng ngự phản công như khi thắng Hàn Quốc, nên đã tập trung triển khai tấn công mạnh cho đến phút cuối cùng. Hàng phòng ngự của Oman ở trận này cũng thi đấu rất chắc chắn, không một phút coi thường đối thủ, và vô hiệu hóa một số đòn "hồi mã thương" của Việt Nam.
Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, Hàn Quốc đại thắng Nepal với kết quả 7-0. Cho Jae Jin đưa đội bóng xứ Hàn vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ nhất. Lee Ki Hyung nhân đôi cách biệt ở phút thứ 5, trước khi Kim Do Hoon lập hat-trick ở các phút 15, 32, 33. Chung Kyung Ho ghi bàn thắng thứ tư cho Hàn Quốc phút 37. Phút 50, Lee Ki Hyung ấn định chiến thắng duy nhất cho đội quân của HLV Coelho ở lượt về.
Chiến thắng này đã giúp Hàn Quốc vào vòng chung kết với tư cách đội nhì bảng (12 điểm), sau Oman (15 điểm).
Kết quả lượt về và bảng xếp hạng:
19/10/2003: Oman - Nepal: 6-0
19/10/2003: Hàn Quốc - Việt Nam: 0-1
21/10/2003: Việt Nam - Nepal: 2-0
21/10/2003: Oman - Hàn Quốc: 3-1
24/10/2003: Hàn Quốc - Nepal: 7-0
24/10/2003: Oman - Việt Nam: 2-0
Bảng E | ||||||
Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
Oman | 6 | 5 | 0 | 1 | 24-2 | 15 |
Hàn Quốc | 6 | 4 | 0 | 2 | 30-4 | 12 |
Việt Nam | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-13 | 9 |
Nepal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-43 | 0 |
Dũng Nhi
|