![]() |
Văn Quyến đã bỏ lỡ một số cơ hội. |
Với kết quả này, U23 Việt Nam cùng có 9 điểm như Hàn Quốc, nhưng đứng sau do kém về hiệu số bàn thắng bại.
Nepal xuất quân với sơ đồ chiến thuật 4-4-2, chơi thiên về tấn công, hàng tiền vệ và phòng ngự hoạt động rất tốt. Họ tạo được một số pha bóng nguy hiểm trong hiệp một, trong đó đáng chú ý là cú sút dội xà ngang ở phút 16 của tiền đạo Hari Khadka. Việt Nam nhập cuộc với đội hình gần như là mạnh nhất, và cũng có cơ hội ăn bàn trong hiệp một. Nhưng Văn Quyến ba lần bỏ lỡ: không thắng được thủ môn đối phương ở phút thứ 7 và 22; sút chệch đích phút 14. Hiệp một, U23 Việt Nam tiếp tục thể hiện khả năng phòng ngự chắc chắn như ở trận thắng Hàn Quốc 1-0. Thủ môn Hồng Sơn (bắt thay Thế Anh) thì một lần cứu Việt Nam khỏi bàn thua trông thấy, khi chiến thắng trong tình huống đối mặt với tiền đạo Hari Khadka ở phút 33.
Hiệp hai vừa bắt đầu được ít phút, U23 Việt Nam đã liên tiếp có hai bàn thắng. Phút 49, đội trưởng Minh Phương đánh dấu ngày trở lại thi đấu sau án treo giò bằng bàn phá thế quân bình. Phút 51, tiền đạo Phan Thanh Bình ấn định chiến thắng 2-0 bằng cú sút ngay trong khu cấm địa.
Phát biểu sau trận đấu |
HLV Riedl: "Tôi không hài lòng với màn trình diễn của đội mình hôm nay. Nepal tối nay đã mạnh hơn lượt đi rất nhiều, hàng tiền vệ của họ chơi rất tốt. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng có được cái mình cần - 3 điểm quan trọng. Trận gặp Oman đêm 24/10 sẽ là một cuộc quyết đấu mang tính quyết định. |
90% khán giả trên sân là cổ động viên của Nepal. Tuy nhiên, họ đã không thể tận dụng được ưu thế này. Về phía U23 Việt Nam, sau khi dẫn trước hai bàn, HLV Riedl cho tiền đạo Văn Quyến và tiền vệ trung tâm Quốc Vượng ra nghỉ dưỡng sức chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Oman vào đêm 24/10. Phúc Lâm và Sỹ Cường được tung vào thay. Phút 58, Sỹ Cường sút bóng, rồi tiếc nuối đứng nhìn hậu vệ Rakesh Shrestha phá bóng ngay trước vạch cầu môn. Phút 68, Hari Khadka đưa được bóng vào lưới Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Với chiến thắng này, các cầu thủ trẻ của chúng ta tiếp tục nuôi hy vọng đoạt một trong hai vé của bảng E vào vòng chung kết. Tuy nhiên, cơ hội giành quyền tới Trung Quốc vào năm tới của U23 Việt Nam là rất ít. Bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, chủ nhà Oman đánh bại Hàn Quốc với kết quả 3-1 (lượt đi Hàn Quốc thắng 1-0) để vươn lên dẫn đầu với 12 điểm. Oman chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, và họ đã thành công trong việc "xát thêm muối vào vết thương" mà Hàn Quốc gặp phải trong trận thua trước Việt Nam đêm 19/10. Kyung Ho Chung đưa đội tuyển xứ Hàn vượt lên dẫn trước ngay ở đầu hiệp hai. Hani Al Dhabit cướp được bóng khi hậu vệ Hàn Quốc trả về cho thủ môn, và gỡ hoà cho Oman. Phút 64, Hashim Saleh nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà, trước khi tiền vệ Fauzi Basheer ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 88.
Ở lượt trận cuối của bảng này (đêm 24/10), Hàn Quốc coi như cầm chắc khả năng thắng Nepal, và cũng có 12 điểm. Khi đó, Việt Nam buộc phải thắng Oman với tỷ số đậm thì mới mong đọ hiệu số bàn thắng bại với Hàn Quốc và Oman. Tuy nhiên, giả thuyết này rất khó trở thành hiện thực, bởi ngoài lợi thế khán giả nhà, Oman còn là đội có thực lực mạnh hơn và đã đại thắng U23 Việt Nam 6-0 ở lượt đi.
Lịch thi đấu và bảng xếp hạng:
19/10/2003: Oman - Nepal: 6-0
19/10/2003: Hàn Quốc - Việt Nam: 0-1
21/10/2003: Việt Nam - Nepal: 2-0
21/10/2003: Oman - Hàn Quốc: 3-1
24/10/2003: Hàn Quốc - Nepal
24/10/2003: Oman - Việt Nam (23h15')
Bảng E | ||||||
Đội | Trận | T | H | B | H/S | Điểm |
Oman | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-2 | 12 |
Hàn Quốc | 5 | 3 | 0 | 2 | 23-4 | 9 |
Việt Nam | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-11 | 9 |
Nepal | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-38 | 0 |
Dũng Nhi
|