Đọc bài viết: "Chị dâu xúc phạm bạn gái", tôi có cảm giác như đang nói về mình, xin chia sẻ câu chuyện của tôi.
Tôi làm chung với chị chồng, lúc đầu mọi chuyện vui vẻ, không có gì, gần đây chị hay khó chịu và khó dễ với tôi.
Gia đình tôi có ba chị em, tôi là chị cả, sau là hai em trai.
Tôi là con trưởng, sau có em trai. Tôi cưới vợ sáu năm, được cha mẹ cho nhà, xe.
Nhà chồng tôi có năm nàng dâu. Em dâu út về hai năm, có bé trai. Tôi là dâu thứ hai, có nhà riêng và cô con gái.
Tôi là dâu trưởng trong gia đình. Em trai chồng lấy vợ được ba năm. Sự vô tư và cách sống hời hợt của em dâu khiến vợ chồng tôi rất khó chịu.
Tôi 29 tuổi, lấy chồng được hai năm, có bé gái hơn 10 tháng tuổi. Trước đây tôi học kế toán và làm nhân viên văn phòng được vài năm; chồng là đồng nghiệp.
Tôi đã cưới vợ và có hai con, công tác ở TP HCM, có nhà riêng. Sau tôi có em trai mới lấy vợ, đang ở chung với bố mẹ.
Tôi là tác giả bài: "Chị chồng khiến tôi chịu nhiều ấm ức". Nhiều độc giả nói tôi ích kỷ, trẻ con, không xứng đáng làm cô giáo, được ở nhà chồng mà không biết điều.
Tôi và tác giả bài: "Chị chồng khiến tôi chịu nhiều ấm ức" cùng tuổi, cùng nghề, cùng hoàn cảnh. Xin chia sẻ thêm với chị về hoàn cảnh của tôi.
Tôi 28 tuổi, giáo viên, kết hôn gần một năm. Mẹ chồng và chồng tuyệt vời bao nhiêu thì chị chồng tôi tệ bấy nhiêu.
Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con thứ hai, còn một chị gái và hai em trai. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp cho đến khi em trai kế tôi lấy vợ.
Tôi mới lập gia đình hơn một năm, vợ chồng đi làm hơn 7h tối mới về vì còn làm thêm, hầu như tuần nào cũng chỉ được nghỉ hai ngày cuối tuần.
Tôi lấy chồng hơn 3 năm, có hai con. Nhìn chung cuộc sống hai bên nội ngoại đều tốt đẹp, êm ấm, chỉ trừ một vài điều làm tôi khúc mắc.
Tôi có vài tâm sự về chị dâu. Chị lấy anh trai chồng tôi. Anh chồng lấy vợ muộn, mới cưới được hai năm.
Chồng tôi là con trai duy nhất, sau có em gái nữa. Ba mẹ chồng còn trẻ, kinh tế tốt, sức khỏe tốt
Tôi cưới vợ được hơn hai năm, vợ chồng đang trả góp căn chung cư, mỗi tháng khoảng 15 triệu trong hai năm, cuối năm này dự kiến sẽ xong.
Tôi rất coi trọng chữ hiếu, hứa với lòng mình và với chồng rằng về sau sẽ không ngại chăm sóc bố mẹ chồng, kể cả khi không thể yêu thương bố mẹ chồng.
Trong nhà chồng, em hai giàu nhất nhưng cũng ki bo nhất, không biết giúp đỡ anh chị hay bố mẹ mà chỉ biết mình.
Tôi 28 tuổi, sinh ra trong gia đình có điều kiện, vì yêu và lấy người có hoàn cảnh khó khăn mà bị bố mẹ lạnh nhạt.