Ngày nay, có nhiều người là dân văn phòng kêu than về vòng lặp công việc buồn tẻ, chán nản, thiếu động lực. Có người cắn răng làm việc như cái máy, có người không chịu được nên quyết định "gap year" để đi du lịch đổi gió, cũng có người nghỉ hẳn để làm một công việc khác vì không chịu nổi vòng luẩn quẩn "rat race".
Tôi là dân văn phòng như bao người bình thường khác, cũng làm việc mỗi ngày để nhận lương, rồi lấy lương đó đóng tiền học, tiền điện nước, internet, mua đồ ăn, và để dành chút ít cho gia đình đi du lịch đây đó hằng năm. Nhưng tôi không hề thấy cuộc sống như vậy tù túng hay ngột ngạt gì cả, không biết chán là gì. Bản thân tôi thấy khá đủ đầy và bằng lòng với hiện tại.
Tôi có vợ và hai con. Con lớn của tôi sắp vào lớp 1, ngoan ngoãn, thích vẽ, hay giúp mẹ việc nhà, hiểu chuyện, không đòi đồ chơi, luôn vui vẻ khi được bố mẹ đưa đi chơi trên cái xe máy cũ bốn người ngồi chật ních. Con nhỏ của tôi gần 4 tuổi, chưa nói được, nhưng cũng ngoan ngoãn. Bé phải học giáo dục đặc biệt để nói, và biết chơi, hòa nhập, sau hơn một năm cũng đã cải thiện nhiều. Vợ tôi ở nhà nội trợ lo cho các con, chơi với con, dạy con học, quán xuyến chi tiêu, tiết kiệm tiền...
Công việc của tôi có mức thu nhập vừa đủ để lo cho gia đình. Tôi may mắn gặp được sếp giỏi, đồng nghiệp vui vẻ. Còn về áp lực công việc thì tôi tin nơi nào cũng có. Công ty bỏ tiền thuê nhân viên làm việc thì họ cũng cần thu được sản phẩm, và khách hàng của họ cũng muốn thấy kết quả mà họ muốn nhận chứ. Tôi ăn một tô mỳ giá 100.000 đồng thì đương nhiên sẽ có kỳ vọng nhiều hơn ăn tô mỳ với giá 30.000 đồng chứ, người ta cũng vậy thôi.
>> Tôi có sai lầm khi nghỉ việc văn phòng về kinh doanh cùng vợ?
Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai cũng đừng nên để ý quá nhiều đến cuộc sống của người khác. Nếu thấy công việc văn phòng của mình nhàm chán theo kiểu "rat race" (cuộc đua bất tận để theo đuổi thứ vô nghĩa), chúng ta nên tập trung vào xem vấn đề của mình nằm ở đâu? Bản thân muốn gì? Mục tiêu của bản thân là gì?
Nếu vấn đề ở môi trường làm việc không tốt thì bạn muốn môi trường như thế nào? Sau đó, hãy học hỏi, làm cho bản thân mình giỏi hơn, và phù hợp với nơi đó và đến đó làm. Nếu vấn đề ở bản thân thì tìm cách cải thiện mình. Nếu công việc không phù hợp, ngành làm không hợp, nơi làm không hợp thì tự xem có thật sự như vậy không? Nơi nào thật sự hợp thì hãy chuyển việc...
Tôi tin rằng, không ai hiểu ta hơn chính mình. Mọi quyết định đều là của bạn, đừng nghĩ người khác làm thế là sai, đừng nghĩ quyết định của mình hay hơn người khác, cũng đừng nghĩ vấn đề của mình phức tạp hơn người khác, hãy tập trung vào bản thân mình nhiều hơn. Khi đó bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.