Tôi là nữ, gần chạm mốc tuổi 30. Gần đây, bệnh viện báo kết quả tôi mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu. Dù đã chủ động tiêm ngừa nhưng căn bệnh ấy vẫn đến. Tôi vốn đang vui vẻ với cuộc sống một mình, chưa có ai khiến tôi cảm nhận được tình yêu là gì? Nay cộng thêm việc bị bệnh khiến tôi thấy chuyện kết hôn, sinh con càng không nằm trong kế hoạch tương lai, có hay không cũng được.
Nhưng gia đình (ba mẹ, các chị) của tôi lại nghĩ khác. Họ hay góp ý, nhắc khéo tôi "lấy chồng đi, sinh con đi, về quê ở đi...". Quan điểm của họ là không có con thì về già ai nuôi? Trong khi đó, tôi lại chỉ thích ở TP HCM, không muốn về quê. Tôi thậm chí đã phải dằn mặt tất cả người trong gia đình rằng đừng ai nhắc chuyện lấy chồng, sinh con với tôi nữa, nhưng hầu như vẫn không thay đổi được tình hình.
Sáng nay tôi lại ngắt ngang cuộc gọi nhóm với gia đình vì bị mọi người nhắc chuyện sinh con. Thú thật, tôi không ghét gì người thân của mình, nhưng lâu dần tôi không còn muốn nói chuyện với họ hay về quê gặp mặt mọi người nữa. Đơn giản vì những câu hỏi lặp đi lặp lại của họ khiến tôi cảm thấy người thân không tôn trọng những gì tôi đã nói. Họ dường như thích áp đặt quan điểm của mình lên cuộc sống riêng của người khác.
>> Tôi vui vẻ với cuộc sống không con cái
Gần đây, ba tôi bị bệnh mấy lần, nhưng tôi cũng không còn nhiều cảm xúc. Tất nhiên, tôi vẫn làm tròn chữ hiếu, trước giờ tôi đều gửi tiền cho ba mẹ chi tiêu sinh hoạt hàng tháng. Giờ bản thân tôi bị bệnh nặng nhưng chưa từng một lần nghĩ rằng sẽ cho gia đình mình biết chuyện. Tôi cũng không cần họ ở bên nếu phải phẫu thuật sau này. Dù sao thì ba mẹ già yếu cũng không giúp được gì.
Giờ đây, tôi không muốn gia đình dính dáng gì đến cuộc sống riêng của mình nữa. Tất cả cũng chỉ vì những lời áp đặt lấy chồng, sinh con mà họ hay nói đi nói lại khiến tôi phát ngán. Ít nhất, tôi vẫn còn tiền dự phòng và hai hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ, nên chắc việc điều trị bệnh cũng không quá khó khăn.
Tôi chỉ hy vọng một điều rằng mọi người có thể thay đổi định kiến về chuyện kết hôn hay sinh con đẻ cái. Chuyện ai đó muốn sống độc thân hoàn toàn chẳng có gì là bất thường cả bới đó là quyền của họ. Lấy chồng, sinh con không phải nghĩa vụ nếu bạn không thực sự khao khát điều đó. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng và suy nghĩ riêng, chúng ta không nên sống thay cuộc đời của người khác hay đánh giá họ theo hướng tiêu cực chỉ vì họ không giống ta.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.