Những bài ca đã cũ
Tôi ước gì âm nhạc và những bài hát thời thơ ấu của mình không liên quan đến chiến tranh.
Sandy Hoa Đặng là một doanh nhân, diễn giả, nhà đào tạo. Bà đồng sáng lập và là giám đốc của CoInnovate Consulting, cung cấp dịch vụ đào tạo lãnh đạo và phát triển năng lực cho các cơ quan chính phủ, quỹ từ thiện, và tổ chức phi lợi nhuận.
Năm 2010, Sandy được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm vào Hội đồng Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF), một cơ quan liên bang Mỹ với mục tiêu hàn gắn vết thương chiến tranh thông qua giáo dục. Sau đó, hội đồng đã bổ nhiệm bà làm Giám đốc Điều hành của VEF. Trước khi làm việc tại VEF, bà từng là người sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức Lãnh đạo, Trao quyền và Phát triển Mỹ Á (Asian American Leadership, Empowerment and Development - AALEAD), một tổ chức hỗ trợ các gia đình nhập cư và tị nạn thông qua một loạt dịch vụ giáo dục và xã hội.
Sandy đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Công dân xuất sắc của Washington DC. Bà có bằng cử nhân Đại học Duke và bằng thạc sĩ Trường Harvard Kennedy.
Tôi ước gì âm nhạc và những bài hát thời thơ ấu của mình không liên quan đến chiến tranh.
Làm sao để chất xám trên khắp thế giới chảy về Việt Nam chứ không phải đi theo chiều ngược lại?
Năm 1972 ấy, giữa những trận bom trút xuống Hà Nội, tôi ở cách McCain ba cây số.