Ông Nguyễn Trọng Bình là giảng viên tại Đại học Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long.
Sau cây cam, cây mít, tôi lại thấy lo cho cây sầu riêng đang được ồ ạt mở rộng canh tác ở miền Tây.
Cứu khoai lang tím Vĩnh Long bằng xe máy, qua các chốt kiểm dịch, tôi rất lo cho trận địa miền Tây.
Sáng ngày 21/5/2000, vừa thức dậy, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chưa từng có.
Bị phản đối ý định đào mương, Quân lén lấy sổ đỏ đem thế chấp ngân hàng vay gần 150 triệu đồng.
Nhiều giáo viên tôi quen biết đang phải mưu sinh bằng việc bán hàng qua mạng.
Ở quê vợ tôi, cô Xoan là người quyền lực. Cô là thương lái độc quyền cân lúa khu vực này.