Thứ năm, 3/10/2019, 15:00 (GMT+7)

Tinh thần 'ba không' để sống khỏe của vợ chồng mắc ung thư

Tinh thần 'không nản, không bi lụy, không dinh dưỡng xấu' là bí quyết vô hình giúp ông Viên, bà Hạnh sống khỏe dù mang bệnh lâu năm. 

Trước hiên nhà, bà Nguyễn Thị Hạnh, Hà Tĩnh đọc thông tin dự báo thời tiết các tỉnh miền Trung cho ông Trần Công Viên nắm. Từ lâu, đọc báo trở thành thói quen của ông bà, ngoài biết thông tin, họ điều chỉnh thực đơn ăn uống, sẽ ưu tiên những thực phẩm mát, lỏng nếu nóng oi ả, còn gió mùa về thì phải mặc ấm.

Năm nay, ông Viên 70, còn bà Hạnh chạm mốc 64 tuổi. Cả hai mái tóc điểm bạc, da dẻ hồng hào, luôn cười khi nói chuyện với người lạ. Nếu không phải đích thân họ chia sẻ, ít ai biết, ông Viên phát hiện mắc ung thư vòm họng 13 năm, con bà Hạnh đã và đang sống chung với bệnh ung thư vú di căn đa tạng đã hơn 3 năm nay. Bên cạnh phương pháp 3T (thực phẩm, thuốc, thể thao) tinh thần "không nản, không bi lụy, không dinh dưỡng xấu" là châm ngôn sống của ông bà. Suy nghĩ lạc quan, niềm tin vào khoa học của cả hai đã giúp họ trở thành minh chứng ung thư không phải dấu chấm hết.

Tinh thần vững như kiềng ba chân

Năm 2007, ông Trần Công Viên nổi những nốt hạch lớn ở vùng cổ bên phải, nghĩ chỉ nổi hạch thông thường nhưng gia đình vẫn khuyên ông đi khám và điều trị ở bệnh viện tỉnh, nhận thấy những dấu hiệu xấu, bác sĩ chuyển ông chuyển ra Bệnh viện K. Tại đây, chuyên gia chẩn đoán, ông Viên mắc ung thu thư vòm họng.

Phiếu kiểm tra sức khỏe như sét đánh giữa trời quang với người vợ lam lũ và 4 con người con. Trong tưởng tượng của họ, ung thư gần như là án tử. Nhưng, sự mệt mỏi, thấm buồn chỉ xuất hiện trên mặt ông Viên, bà Hạnh một, hai ngày đầu. Nhanh chóng, vợ chồng cùng có chung câu trả lời cho tình huống hiện tại "có bệnh thì phải chữa", mà chữa thì phải theo khoa học, điều trị tại bệnh viện chứ không nghe theo lời truyền miệng để mắc sai lầm của nhiều người bệnh. 

Vợ chồng ông Trần Công Viên và bà Nguyễn Thị Hạnh.

Vợ chồng ông Trần Công Viên và bà Nguyễn Thị Hạnh. Ảnh: NT 

"Ba nó kêu tui, có sức khỏe là có tất cả, bệnh tật thì phải chựa. Sau đó, vợ chồng tui ra Hà Nội, 3 đứa nậy đi học xa nhà cả, thằng Đạt đang học cấp 2, tội hắn, phải ở nhà một mình. Trước khi ra nớ, tui nhờ o, cậu khi mô rẻnh thì chạy qua coi hắn", bà Hạnh kể bằng giọng địa phương đặc sệt.

Để tiện điều trị, ông Viên, bà Hạnh thuê trọ gần bệnh viện, vài ngày lại qua tia xạ một lần. Thời điểm này, cơ thể bà Hạnh xuất hiện những cơn đau bởi mắc thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, thoái hóa cả hai khớp gối, mỗi lần vợ chồng khăn gói đi chữa trị, quãng đường 500m đến phòng bệnh dường như dài thêm.

Điều trị hóa chất khiến cơ thể mệt mỏi, từ một người đàn ông khỏe mạnh, ông Viên chỉ còn 35kg, da nhợt nhạt, ăn mỗi bữa vài thìa cháo, cả ngày nằm co ở góc phòng trọ. Những trưa hè oi ả, còng lưng cấy, bừa trước đây của bà Hạnh không thấm vào đâu với nỗi đau chứng kiến chồng nhớn mày, chỉ lắc, gật khi hỏi bởi bệnh tật hành hạ.

Sử dụng sản phẩm hỗ trợ, dinh dưỡng đúng cách

Cơ thể suy kiệt, không còn đủ sức tiếp tục thêm liệu trình điều trị hóa chất, hơn một năm nằm viện, ông Viên về quê. Tác dụng phụ do quá trình điều trị hóa xạ trị cùng với việc suy giảm miễn dịch, tổn thương chức năng tuyến nước bọt, khoang miệng ông nổi nốt, đau rát và khô khốc.

Bụng đói nhưng việc ăn uống khó khăn, ông Viên không thể ăn cơm hoặc những thức ăn khô khác, chỉ có thể cố nuốt chửng những loại thức ăn mềm. Nhưng không ăn thì cơ thể sẽ lả đi, nghĩ vậy, ông nén đau nuốt từng thìa cháo.

Ông biết mình luôn phải cố gắng, nỗ lực hết sức, một gia đình thuần nông với 4 đứa con đang tuổi ăn học đang trông chờ. Tìm hiểu về kiến thức y học, ông Viên ăn giảm đường, không dùng các chất kích thích, không thực phẩm cay nóng,ưu tiên giấc ngủ, dần dần, từ vài thìa cháo loãng, ông ăn cơm chan canh, rồi rau. Khoảng 5 tháng sau khi về nhà, ông Viên bắt đầu làm những công việc đồng áng nhẹ, ăn uống được nên sức khỏe ngày một tốt hơn.

Ông bà trò chuyện, vui đùa cùng cháu nội.

Ông bà trò chuyện, vui đùa cùng cháu nội. Ảnh: NT 

May mắn phát hiện bệnh ở giai đoạn còn sớm, dừng lại đúng lúc để không bị tác dụng phụ của hóa xạ trị quật ngã và dinh dưỡng đúng cách, tinh thần luôn vững vàng nên sức khoẻ ông Viên dần ổn định. Niềm vui nhân lên khi cậu con trai út Trần Công Đạt đỗ Học viện Quân y chuyên ngành bác sĩ. Khó khăn nhiều nhưng cả nhà động viên nhau cố gắng, hướng về một cuộc sống vui khỏe.

Giữa tháng 5/2016, bà Hạnh thấy ngực có khối u ở vú trái, da xung quanh ngực nhăn nheo, núm vú bị tụt. Nhận điện thoại của mẹ nói về tình hình sức khỏe, Đạt thuyết phục mẹ ra Hà Nội khám. Nỗi đau năm nào lặp lại, bà Hạnh mắc ung thư vú giai đoạn IIIA, di căn hạch nách cùng bên.

Nhận kết quả, 4 người con không báo cho mẹ. Nhưng theo linh cảm, bà Hạnh biết rằng sóng gió một lần nữa lại đến với gia đình. "Tui gan lắm, nỏ sợ, chỉ nghĩ, có chuyện chi chỉ tội các con, tội chồng", bà nói.

Bà phải cắt bỏ toàn bộ ngực bên trái, sau một tháng nghỉ ngơi thì thực hiện 6 đợt điều trị hóa chất tại Bệnh viện Quân y 103, rụng tóc, bong tróc niêm mạc, đường ruột không khỏe, mệt mỏi nhưng chưa một lời than vãn. Sau khi điều trị ổn định, bà chuyển về điều trị ngoại trú tại Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 10/2018, xuất hiện các khối u mới trong phổi, gan, ra Hà Nội khám lại, bác sĩ cho biết bệnh chuyển qua giai đoạn IV, di căn đa tạng. 

Khi đó, Trần Công Đạt, không đành lòng buông xuôi với bệnh tình trở nặng của mẹ. Tìm hiểu ở nhiều kênh thông tin, cân nhắc kỹ càng, anh biết đến GHV KSol, sản phẩm có chứa Fucoidan sulfate hóa cao, tinh chất từ cây xáo tam phân, một vài thành phần khác. Dù với một tia hy vọng nhỏ, anh quyết định đưa mẹ về quê tiếp tục điều trị hóa chất, sử dụng sản phẩm, hỗ trợ tăng sức khỏe,  mong muốn giảm tác dụng phụ của hóa trị. 

Bà Nguyễn Thị Vũ Thành, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam tặng bánh, kẹo, phiếu mua sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Vũ Thành, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam tặng bánh, kẹo, phiếu mua sản phẩm hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Ảnh: NT 

May mắn, kết quả điều trị của bà Hạnh ngoài mong đợi. Sau mỗi đợt truyền, các triệu chứng do tác dụng phụ của thuốc hóa chất giảm. Kết quả chụp cắt lớp vi tính mới đây không còn thấy khối u ở phổi, kích thước khối u lớn ở gan giảm, còn khoảng 5mm, kết quả xạ hình xương cho thấy không có di căn vào xương. Hiện, bà có thể làm các công nhà nhẹ nhàng.

Tuổi cao, sức đề kháng ông Viên kém, từng mắc ung thư, nguy cơ tái phát bệnh có thể quay lại bất cứ lúc nào, nên hơn 2 năm nay, ông cũng sử dụng GHV Ksol.

Hàng ngày, cả hai ông bà đều có thói quen thức dậy từ lúc 6h, bữa ăn sáng theo tiêu chí đồ mềm, lỏng, không đường, không thực phẩm cay nóng, không chất kích thích. Sau đó, bà Hạnh sẽ cùng ông Viên đi lại, tập thể dục tại sân để xương cốt vận động.

Nói về hành trình chữa bệnh, bà Hạnh bảo, không tránh khỏi cú sốc khi nhận kết quả thông báo khám sức khỏe nhưng khi luôn cố gắng giữ tinh thần tốt, dinh dưỡng đúng cách, tuân thủ phương pháp chữa bệnh theo khoa học thì mọi vấn đề sẽ dần được giải quyết.

Nhờ giữ tinh thần thoải mái, lắng nghe cơ thể, theo dõi sức khoẻ kỹ lưỡng, ông Viên, bà Hạnh giữ vóc dáng khoẻ mạnh. "Giận quá hại gan, lo thì hại tỳ" và "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ", câu nói truyền miệng cũng được cả hai ghi nhớ.

Nhiều năm, gia đình dốc kinh tế vào chữa bệnh nhưng tình cảm các thành viên trong nhà ông Viên, bà Hạnh lúc nào cũng đong đầy, luôn dịu dàng, sát cánh cùng nhau. 

Tinh thần 'ba không' để sống khỏe của vợ chồng mắc ung thư
 
 

Nguồn: VTC 14 

Ngọc Thi

Từ ngày 1/9/2019, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết về nghị lực của bệnh nhân ung thư "Sống như những đóa hoa - Vươn về phía mặt trời". 

Đây là nơi độc giả chia sẻ cảm xúc, câu chuyện về nghị lực chiến đấu với bệnh tật của chính mình hoặc những nhân vật mình biết. Qua đó, truyền tải những câu chuyện xúc động, phương pháp, kinh nghiệm chống chọi với bệnh ung thư để không gục ngã. 

Đối tượng dự thi là người nhà, bệnh nhân, cộng đồng, y bác sĩ, cán bộ công nhân viên đang công tác trong ngành Y tế. Ban tổ chức sẽ chọn ra 24 bài dự thi có số điểm cao nhất để trao giải thưởng chung cuộc tương ứng với các thang hạng mục giải, công bố trên VnExpress trước ngày 3/2/2020.

Người tham gia gửi bài vào email của chương trình: songnhunhungdoahoa.ghv@gmail.com

Tác phẩm dự thi có thể là bản viết, bản in, bản vẽ hoặc gửi file ghi âm lời kể chuyện qua zalo, viber đến số điện thoại 0866 206 808 hoặc gửi thông tin qua tin nhắn tại trang Fanpage

Giải thưởng chương trình đến 25 triệu đồng cùng thời gian dài sử dụng sản phẩm GHV Ksol/GENK STF. Chương trình được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam, Báo điện tử VnExpress.net cùng Kênh VTV2, Đài truyền hình Việt Nam.  

 

Báo điện tử VnExpress và Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam phối hợp mở chuyên mục “Ung thư” từ ngày 1/9/2019. Đây là nơi cung cấp cho độc giả kiến thức về ung thư từ cách nhận biết bệnh, phòng tránh, đến chăm sóc dinh dưỡng, cách tập luyện… Bệnh nhân cũng có thể chia sẻ lại câu chuyện của mình: khó khăn gặp phải trong quá trình điều trị, sự động viên và hỗ trợ đến từ người thân trong gia đình hay một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thời gian biểu vận động hàng ngày... tại đây. Chuyên mục có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành về các loại ung thư. Để tìm hiểu thêm thông tin, đọc giả hãy truy cập website https://genkstf.vnhttps://ksol.vn; nếu cần hỗ trợ, tư vấn thêm về vấn đề ung thư, bạn đọc có thể gọi vào số tổng đài miễn cước 18006808 (trong giờ hành chính) hoặc 0962686808 (hotline - ngoài giờ hành chính), email: tuvan@ghv.com.vn.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN UNG THƯ

Chuyên gia cố vấn

   

Gửi câu hỏi tư vấn

GS.TS Nguyễn Chấn Hùng

Nguyên Giám đốc BV Ung bướu TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam.

Chuyên gia cố vấn mục hỏi đáp

hotline Hotline tư vấn: 1800 68080962 686 808

* Vui lòng điền chính xác số điện thoại và email để nhận được câu trả lời và tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia

Thông báo

×